Dạo này cảm thấy cái nhìn về đàn ông hay con trai chán quá ( ko phải vơ đữa cả nắm)
Mình có 2 cô bạn thân đã lấy chồng đc mấy năm 1 cô thì lấy a chồng suốt ngày trốn vợ đi với gái ( a này xấu, tướng tá như nông phu chi điền, vợ xinh nhưng ko dừng ở đấy) đc cái là giấu diếm giỏi nên sau 4-5 năm vợ mới phát hiện là có gái bên ngoài, cô ấy đang suy sụp tinh thần lắm vì cứ tưởng chồng mình coi vợ là số 1.
Cô bạn thứ 2 thì lấy phải ông chồng rất đẹp trai sát gái nhưng ko thích gái nào ngoài vợ và cờ bạc là thú vui thứ 2, cô bạn này cũng đau đầu vì tiền và cũng chẳng sướng hơn cô thứ 1.
Còn vài trường hợp ko cờ bạc, trai gái thì bị YSL ...
Tư nhiên thấy buồn thay cho phận đàn bà con gái..hix