Cuộc đời nó luôn bất công với em các bác ạ, buồn một cách cực kỳ ghê gớm ý. em thuộc tuýt người cũng khá mẫn cảm với zai, mãi mới gọi là rung rinh trước một anh thế mà... Mr Right trong mắt em lại chọn Cô ấy_ người mà e chẳng hiểu là hơn e ở cái điểm gì. giờ em mất tự tin quá, em cứ nghĩ đến cái cảnh mình là người ra đi mà lại rưng rưng ( chấm chấm khăn). Bạn bè an ủi :mày sẽ còn gặp vô số những người đáng để yêu hơn_ cơ mà em buồn và ko thể hiểu nổi. Bác nào hiểu đc thì cmt giúp em, em thank nhìn lần luôn
-Em : Gái Ngân hàng, cao ráo,xinh ở một mức độ phình phường nhưng e dám khẳng định là ko gán mác Lascote :)):)),
gu ăn mặc thì cũng đc 1 số người ca ngợi ( cơ bản đc cái chân Rài nên cũng dễ ăn mặc_ cái này tự sướng tý ạ :D ). Nói chung ra đường thì cũng có một số anh ngoái lại nhìn (nhìn thôi chứ các a ý nghĩ gì thì em cũng ứ biết :)) ) gia đình bố mẹ công chức cơ bản. Yếu điểm mà em mất tự tin nhất đấy là em hay ngại,không đc khéo ăn khéo nói cho lắm :(
-Cô ấy : thấp hơn em đến cả cái đầu, làm ở một công ty TNHN tư nhân, cô ấy giản dị một cách thái quá (lần đầu tiên nhìn cô ấy với tư cách là bạn của anh em thoạt nghĩ "quê quá cơ" ) cô ấy hay cười, không xinh nhưng cũng có vẻ nhanh nhẹn, gia đình bố mẹ ở quê. Em thấy cô ấy chẳng có gì đặc biệt.
-Anh : cán bộ phòng, lịch lãm, anh không đẹp trai nhưng mà cố nụ cười hút hồn, em quen anh qua công việc, em vẫn cứ nhắn tin, gọi điện thăm hỏi anh. Anh nói anh chưa có người yêu_ em biết em còn cơ hội. Em gần anh hơn qua những buổi hẹn hò ko mang tính chất của công việc.2 tháng trôi qua, em nghĩ có lẽ anh chính là người em kiếm tìm bấy lâu,em là con gái nên em chẳng dám nói,em vẫn âm thầm quan tâm anh qua tin nhắn. Rồi một ngày cô ấy xuất hiện, anh nói cô ấy là bạn của một người bạn cùng phòng anh, giờ muốn vay vốn Ngân hàng em để kinh doanh ngoài, em nhiệt tình,găp gỡ tiếp xúc với cô ấy để làm hồ sơ. và em vẫn thấy cô ấy chẳng có gì đặc biệt
1 tháng kể từ ngày em biết đến sự xuất hiện của cô ấy, em với anh vẫn quan tâm vẫn hỏi han chuyện trò. rồi một hôm anh hỏi em về cô ấy, anh nói "đó là cô gái của anh" em như đứng tim vì tình cảm em dành cho anh bấy lâu nay chưa kịp thổ lộ mà giờ anh đã đặt trái tim anh cho người khác.Qua tìm hiểu em biết anh mới quen cô ta tầm được hơn 1 tháng, cô ta có gì mà hút hồn anh đến vậy. " Anh nói coi em như một cô em gái để tâm sự và sẻ chia"
Em không thể hiểu là cô ấy hơn em ở điểm gì, hay lẽ nào anh không nhận thấy tình cảm em dành cho anh là chân thành.
haizzz. em đang buồn và mất tự tin ở mình kinh khủng, chắc em chẳng phải là tuýt con gái mà các chàng trai kiếm tìm, em thấy em đáng ghét một cách khủng khiếp. em muốn buông xuôi và muốn sống cuộc sống chỉ riêng một mình mình :(