Mình và em ấy đã từng có 1 mối tình đẹp gần 4 năm, nhưng vì sai lầm của mình nên 2 đứa chia tay nhau(dù vẩn còn yêu). dù vậy vì 2 đứa nhà gần nhau lại là bạn học với nhau nên mình và em vẩn duy tri mối quan hệ, nhưng chả đi đến đâu.


mối quan hệ này duy trì đến giờ là 2 năm rồi, thực sự rất nhiều lần mình mệt mỏi với kiểu quan hệ "đồng sàng dị mộng" bạn không ra bạn người yêu cũng chả ra người yêu này.nên đã nhiều lần chủ động chấm dứt với em, nhưng cứ được vài ngày hay vài tuần là em lại chủ động liên lạc lại,mình cũng không kìm nén được nên mọi việc lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn,em chủ động hâm nóng lại tc rồi lại bỏ rơi nó để mình là người kết thúc.


Thực sự thì tc của mình với em dành cho nhau còn rất nhiều, nhưng vì hoàn cảnh cuộc sống và những yêu cầu về 1 người chồng mà em ấy muốn thì mình hiện giờ không đáp ứng được, nên mình luôn là người chủ động rút lui để em có thể tìm cho mình một người như em mong muốn,dù đã nhiều lần nói chuyện rồi nhưng kết thúc em ấy chỉ nói


"hiện giờ em không sn gì cả, anh thích làm gì thì tùy anh"


vì câu nói này mà mình mấy lần nổi xung với em, nhưng kết cục chả đi đến đâu. mãi vừa rồi thi mình quyết định cắt đứt liên lạc với em,lần này được gần 2 tháng, nhưng cuối cùng mình vẩn không kìm nén được bản thân khi em ấy gọi điện liên tục.


Trong khoảng thời gian này thì sự nghiệp của mình gặp trục trặc lớn,bế tắc hoàn toàn, mình quyết định sẽ đi làm xa một thời gian tìm kiếm cơ hội.nên đã quyết định nói với em ấy, muốn từ chính miệng em nói 1 lời cho rỏ ràng về mối quan hệ của 2 đứa,nhưng dù mình năn nỉ, này ép thế nào thì em vẩn không chịu nói.


Mình nản quá rồi, thực sự không biết em ấy đang nghỉ gì, muốn gì nữa??? tiến lên thì không muốn, chấm dứt thì không chiu??? mọi người cho mình lời khuyên với


p/s tình trạng của mình bây giờ: thất nghiệp, phải ăn bám bố mẹ, tuong lai mù mịt. còn em ấy là thạc sỷ, làm việc trong 1 cơ quan lớn của nhà nước ( bên công quyền),tương lai tươi sáng.