Chào mọi người, em muốn tâm sự một chút về chuyện tình cảm của mình và cũng xin được nghe lời khuyên từ mọi người, đặc biệt là các chị, em gái.


Về bản thân: nam, 25 tuổi (thi lại đại học một năm), ngoại hình: mặt mũi cũng sáng sủa, tính cách: tương đối hoà đồng, hơi nóng tính.


Về cô ấy (tạm gọi là T): đối tượng hồi đại học của em, ngoại hình: dễ nhìn, tính cách: dễ làm quen nhưng khó thân, (em không biết cách diễn tả như thế nào, qua tiếp xúc thì có vẻ như cô ấy không mở lòng với người khác lắm), hay đùa ( đùa rất dai), nắng mưa thất thường.


Tụi em chung lớp, sau này thân nhau hơn thì làm thêm chung, thực tập chung nhưng hiện tại không chung công ty, có liên lạc qua lại với nhau.


Điều kiện, cơ hội nhiều đến thế nhưng cả hai vẫn là bạn. Vì khi em phát hiện tình cảm của mình thì cô ấy cũng có bạn trai rồi. Em nghĩ mọi chuyện vậy là hết rồi. Cô ấy vẫn vui vẻ bên bạn trai, em sau này có quen vài người. Và cả hai vẫn là bạn, vẫn nói chuyện qua lại, em vẫn thích cô ấy.


Mọi chuyện vẫn như vậy, đến hồi Tết, cô ấy và bạn trai chia tay. Em có hỏi lý do, cô ấy chỉ nhắn: :(. Em nghĩ đây là cơ hội của mình nên bắt đầu nỗ lực theo đuổi cô ấy hơn. Em thi thoảng rủ cô ấy đi xem phim, rủ đi ăn tối (công ty cô ấy tan sở tầm 7 giờ tối lận). Hôm trước trong lúc nhắn tin với nhau, em vờ hỏi cô ấy đã muốn yêu lại chưa? Đã có đối tượng mới chưa?


Cô ấy đáp: " Chưa. Mà anh định chuyển nghề làm mai mối à? Thế có mối nào tốt không? =)) "


Em: "Anh đây :)"


Cô ấy:" *Haha* ôi thần linh :))"


Em: " :( Thế không tốt à?"


Cô ấy: " (y). Loài động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng. :((((((" (Khen em tốt)


Em: " Vậy anh được không? Your next choice? (Sự lựa chọn kế tiếp của em?)


Em thấy fb hiện cô ấy đang đánh cái gì đó. Em sợ cô ấy vẫn còn nghĩ em đang đùa nên đánh thêm :" Anh nói thật đó."


Và cô ấy off luôn. Đến hôm nay em vẫn chưa nhận được tin nào từ cô ấy.


Thế này là thế nào ạ?