Em và cô ấy yêu nhau được 1 năm rồi, 2 đứa em bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 91. 6 tháng gần đây em phải đi làm xa, cứ 2 tháng em về 1 lần. Mọi chuyện tình cảm của 2 đứa vẫn bình thường nhưng 2 tháng cuối cùng. Cô ấy bị cảm nắng 1 thằng, tên này là bạn của chị gái cô ấy. Tên đó nhắn tin đong đưa cô ấy. Trong lúc quá cô đơn vì em đi làm xa(em đi làm xa nhưng hôm nào em cũng nt và gọi điện với cô ấy) cô ấy đã say nắng tên đó + với áp lực từ gia đình(gia đình cô ấy bảo em không hợp tuổi, yêu em ko có tương lai, tên kia có nghề nghiệp ổn định hơn, tên đó sn 86). Gia đình và chị gái cô ấy muốn gán ghép cô ấy cho tên này ạ. Khi em biết được chuyện này em đã vội vàng bắt xe về để mong gặp cô ấy nói rõ mọi chuyện, nhưng cô ấy ko muốn gặp em :( và nt chia tay với em, Những ngày đó là những ngày đau khổ nhất của em vì đã mất đi người con gái mà em yêu thương nhất. Yêu nhau không đến được với nhau 2 đứa em vẫn quyết định làm bạn của nhau. Cứ 1 tuần em lại nt hỏi thăm cô ấy, cho đến ngày gần đây nhất. Em hỏi cô ấy thì biết chuyện cô ấy và tên kia không đến được với nhau. Cô ấy tỏ ý muốn quay lại với em ạ. Vậy em có nên cho cô ấy 1 cơ hội nữa không? Em vẫn còn yêu và thương cô ấy lắm. Em và cô ấy mới chia tay hôm 22/10 thôi. Các mẹ tư vấn giúp cho em với :(
P/s: Em viết bài hơi lủng củng mong các mẹ đừng bắt lỗi em nhé :(