Chào cả nhà.


Mọi người chịu khó đọc chuyện của em một tí nhé!


Em và người yêu em yêu nhau đã được 4 năm. Nhưng vì e đã làm một chuyện có lỗi với cô ấy và 1 phần vì gia đình cô ấy nên cô ấy chia tay em, chúng em chia tay nhau đã được 1 tháng rồi. 1 tháng qua em cũng ko hiểu là cô ấy chia tay em hay là hành hạ em nữa.Em đã níu kéo rất nhiều nhưng cô ấy ko đồng ý nhưng đến khi em buông tay, em quyết định đi xa để quên cô ấy thì cô ấy ko muốn em đi, kỉ vật của 2 đứa cô ấy muốn em phải giữ và cô ấy củng vậy. nhiều lần em trả cho cô ấy cô củng ko cho phép em làm điều đó. Em im lặng vài ngày thì cô ấy kiếm cớ này, cớ nọ để gặp mặt em. Em nói với cô ấy là chúng ta chỉ có thể làm người dưng hoặc người tình chứ ko thể làm bạn bè nhưng cô ấy nói chỉ muốn làm bạn bè nhưng cái bạn bè của cô ấy nó hơn cả bạn bè thân mà không phải là người yêu. Vài ngày ko gặp nhau e xin phép cô ấy được ôm cô ấy thì cô ấy đồng ý và củng ôm em rồi nói em nhớ anh quá. Nói chung, chỉ cần tụi em gặp nhau thì ko có cảm giác gì là chúng em đang chia tay cả nhưng khi em ra về thì đâu lại vào đó, nhắn tin, điện thoại cô ấy trả lời một cách thoái thác. Còn về chuyện gia đình cô ấy thì gia đình cô ấy rất thương em nhưng tai quê em ở xa quá, cô ấy là con gái duy nhất trong nhà. Nên cũng động viên cô ấy chia tay em được thì chia tay sớm để sau này khỏi đau cả hai và cô ấy đang sợ gia đình biết chuyện em và cô ấy vẫn đang gặp nhau. Hiện tại cô ấy đang đi với một người mà cô ấy nói là rất thích chơi nhưng ko có tình cảm gì cả nhưng em củng ko hiểu sao nữa, tính cô ấy vốn rất ham vui nhưng em vẫn thấy ghen tỵ với mối quan hệ này của cô ấy. Em cũng biết là cô ấy đang tìm kiếm niềm vui thôi chứ ko có tình cảm gì với ai hết, đi chơi thế nhưng cô ấy vẫn khóc khi bắt gặp kỉ niệm của 2 đứa, đêm nào cô ấy cũng khóc.... Mỗi lúc có chuyện khó khăn cô ấy cũng tìm đến em. Yêu nhau 4 năm nên e biết cô ấy ko phải là người lợi dụng nhưng em vẫn ko hiểu được chuyện tình cảm của mình như thế nào cả. Bạn bè em khuyên em nên im lặng một thời gian, cự tuyệt mọi việc cô ấy nhờ vả xem sao nhưng e lại sợ mất cô ấy mãi mãi quá vì em biết cô ấy đang dùng lí trí để chia tay em. Em khổ quá, mong mọi người cho em lời khuyên.