Xin chào các bà mẹ,em biết đây là trang web dành cho những bà mẹ nhưng thật sư em không biết phải nhờ ai tư vấn mà em thì rất cần ý kiến của những người PN.E là boy và em đang gặp vấn đề với 1 người từng là người yêu của e.


E và cô ấy là bạn học(chỉ là bạn thôi) ở VN và chúng e cùng di cư sang Mỹ,có lẽ vì thời gian đầu ở Mỹ quá cô đơn nên e và cô ấy liên lạc với nhau rất thường xuyên và đi chơi cùng nhau cũng rất nhiều.Sau đó thì em nói lời yêu và cô ấy chấp nhận mặc dù thời điểm đó em biết cô ấy vẫn chưa chia tay bạn trai cũ ở VN.E chấp nhận cho cô ấy time và cố yêu thương cô ấy hết mực.Nhưng chỉ 2 tháng sau thì cô ấy lại tránh mặt em dù không hề có mâu thuẫn gì,e tìm cũng không đc và nt cũng ko trả lời.Chúng e chia tay mà theo lời cô ấy thì để cho cô ấy time để cô ấy chọn lựa giữa 2 người.3 tháng sau cô ấy chủ động liên lạc lại và chúng e quay lại.Lý do cô ấy rời xa e vì là cô ấy đã trao cái quý nhất của người con gái cho người khác.Cô ấy sợ e ko thể chấp nhận vì cô ấy là mối tình đầu của e(nge khó tin wa nhưng đó là thật ạ).E cười xòa vì e đã biết chuyện này từ trước khi cô ấy sang Mỹ.Những tưởng mọi cuyện vậy là xong nhưng chỉ 2 tháng sau cô ấy lại lặn mất tăm.E cũng ko liên lạc ji.Sau đó cô ấy offline yahoo cho e và nói rằng cô ấy dường như thích 1 cô gái khác và đang khủng hoảng.E đã cố giải thích rằng cô ấy ko phải là les,chỉ là ngộ nhận và e mong muốn giúp đỡ cô ấy vượt wa.E chấp nhận ko là bạn trai nữa mà chỉ là bạn thôi nhưng cũng ko xong.E nt thăm hỏi thì cô ấy reply lại rất cụt ngủn và bất cần(e nghĩ cô ấy cố tình làm thế).Quá thất vọng và nóng nảy nên e mất bình tĩnh nên e đã nói nặng cô ấy,e đã xúc phạm cô ấy là "bệnh hoạn".Sau đó tụi e chia tay,cô ấy có nói hãy liên lạc với cô ấy nếu e còn cần cô ấy nhưng sau khi chia tay thì e đã xóa hết mọi thứ.Vài tuần sau thì cô ây có nt cho em nhưng e ko trả lời.Cô ấy bước ra khỏi cuộc đời e từ đó.E thực sự ko hiểu les thật khác les giả ntn.E ko biết các bà mẹ ở đây có thể giúp e trả lời câu hỏi này ko? E ko thể hỏi bạn bè dc vì tụi e có ban bè chung,nếu có ng biết chuyện thì thật ko hay cho cô ấy. Có thể có cách nào để cô ấy trở về bt ko.E thật ko hiểu cô ấy nữa vì cái cô gái kia ở tít bên Australia,sau khi chia tay e thì cả 2 cũng ko thể làm gì đc.


Đây là những gì đã xảy ra 1 năm trước rồi,1 năm wa e ko thể nào quên đc ng ấy,e cũng ko để ý dc bất kỳ ng con gái nào khác.E nhớ cô ấy rất nhiều nhưng vì tự ái bị thua 1 người con gái khác nên e kìm nén suốt 1 năm wa.Vừa rồi e có nt cho cô ấy nhưng ko nói là ai và cô ấy vẫn tiếp chuyện rất bt.E cũng ko biết nên làm thế nào nữa,e còn rất xấu hổ khi đã xúc phạm cô ấy.Các chị e có thể cho e 1 lời khuyên ko?Có cách nào kéo cô ấy ra khỏi thế giới thứ 3 ko?