chào các anh chị và các bạn


mình vốn là người khá nhút nhác trong tình yêu,do đó đã 23t vẫn chưa yêu một lần nào. mình đang thích một cô bạn học cùng trường, nay đã ra trường, nhà cách nhau 1tỉnh. mấy lâu nay mình có nhắn tin cũng như gọi điện cho cô ấy, trong tin nhắn cũng đã nhiều lần ngỏ ý là thích cô ấy. cô ấy chỉ cười, nhiều khi nói mình nói tầm bậy, nhưng vẫn nhắn tin, nói chuyện bình thường.


mọi người ơi, vậy cô ấy có tí chút tình cảm nào với mình không nhỉ? (lúc trước mình cũng có gặp trường hợp như thế này và bị từ chối thẳng ngay từ tin nhắn đầu tiên).


mình rất chi là gà trong chuyện tình cảm, mọi người đọc và tư vấn giúp mình với nha. thanks mọi người rất nhiều