tôi và cô ấy yêu nhau tới giờ đã được hơn 3 năm.tôi đi làm còn cô ấy vẫn còn đang học.tình yêu của chúng tôi thời gian qua có lẽ cũng bình thường như những người khác.có lúc vui ,lúc buồn,giận hờn nhau vài ngày rồi lại thôi.mọi thứ dường như vẫn bình thường cho tới 1 ngày.cô ấy nói chia tay tôi vì bảo tôi vô tâm,trả quan tâm chăm sóc tới cô ấy.trả như nhưng đôi tình nhân khác được đưa đi chơi,xem phim,mua xắm...và các bạn biết đấy,tôi không đồng ý,tôi đã giải thíc với cô ấy rằng tôi đi làm công việc rất bận,mong cô ấy thông cảm ,tôi hứa sẽ cố gắng thu xếp lại giữa công việc và tình cảm.nhưng mà cô ấy trả nghe,cứ nhất quyết đòi chia tay.cô ấy thì cứ im lặng coi như đã chia tay,còn tôi thì cố gắng níu kéo tình yêu của mình.mặc cho cô ấy im lặng tôi vẫn cứ nhắn tin quan tâm,rồi về thăm cô ấy.1 tháng như vậy trôi qua mà vẫn không xoay chuyển dc gì.rồi hôm vừa rồi tôi về gặp thì tôi đã biết tất cả..điều mà mọi người nói mà tôi không dám tin mà cũng trả bao giờ dam nghĩ tới.cô ấy đã có 1 người khác .người mà cô ấy quen trên facebook .cô ấy bảo là đã yêu người đấy được hơn 1 tháng..rằng không còn 1 chút tình cảm nào với mình nữa.mình đau khổ và thất vọng nhiều lắm .


mọi người bảo mình lên làm thế nào .vì mình còn yêu cô ấy nhiều và rất nhiều .mình lo lắng lắm,một mặt mình yêu cô ấy,một lặt cũng lo cô ấy sau này bị người ta bỏ rơi,bị lừa.vì với mình,cô ấy vẫn chỉ là 1 cô bé ngây thơi,hôn nhiên mà ng ta nói điều gì cũng tin


hãy cho mình 1 lời khuyên,mình phải làm sao...làm sao để quên dc cố ấy, hay chờ đợi 1 ngày nào đó cô ấy sẽ quay trở lại


mình hoang mang ,lo lắng nhiều lắm