Anh ấy tốt thật, mà quá đà quá anh chị à, ngày trước em thấy anh ấy tốt quá, ấn tượng đầu tiên là em thấy anh ấy lau thìa đũa cho em nên làm quen rồi yêu nhau...từ hồi còn học tại NEU, nhưng càng ngày anh càng tốt quá mức, anh ấy K54, em K57...Ngoài mấy việc làm vì cộng đồng kiểu ủng hộ người nghèo, hiến máu, nấu cháo cho người khó khăn thì...
Đi ăn anh ấy lau thìa đũa cho em, xong bên cạnh có 3 bạn anh ấy cũng lau thìa đũa cho từng bạn 1 luôn mà chẳng quen chẳng biết gì.
Anh ấy đi trước hay có động tác mở cửa, anh mở cửa cho em vào, xong cứ đứng mở cửa cho người khác vào nữa, phải 4,5 người liền, có 1 đứa bé đứng ngoài anh ấy còn hỏi là "Em có vào luôn ko?" :(
Đi tháng máy dù ở đâu, khi vào thang anh cũng ngó ở ngoài xem còn ai ko anh mới ấn lên, xong anh còn hỏi mọi người, hỏi rõ to luôn "Mọi người đi số mấy để mình ấn 1 thể nhỉ".
Nhà không bao giờ có đồ thừa, mình thiếu cũng đc chứ thừa là có tội. Anh ấy biết nấu ăn, làm đồ ăn ra thừa toàn đi cho các phòng bên mỗi phòng 1 ít, mấy lần qua phòng anh ấy chơi thấy mấy anh chị phòng bên bảo là "Anh chị béo lên là nhờ anh ấy đấy".
Quét sân, vâng, 1 mình anh ấy quét toàn bộ cái sân cả khu trọ, 1 mình luôn ạ. Đổ rác thì đổ túi mình đc rồi đằng này đi đến đâu, thấy túi rác ai để ở ngoài mà anh còn tay là anh cầm đi luôn.
Gặp người ăn xin, khó khăn nào cũng cho 2 nghìn, ko hơn ko kém, có cả tệp 2 nghìn trong người luôn...
Ai hỏi gì mà có thời gian cũng trả lời, ai cần gì cũng giúp, tất nhiên trong những việc anh ấy biết thôi. Có lần còn đi lấy đồ hộ người khác mà trời mưa to gió lớn nữa chứ, em thì lo sốt vó lên mà anh ấy cứ cười.
....
Anh ấy bảo là "Mẹ anh bảo mình giờ phải làm phúc, phúc chưa chắc mình hưởng đâu mà con mình sẽ hưởng, sau này con chúng mình hưởng, ko con chúng mình hưởng thì cháu chúng mình sẽ hưởng em à..."
Em biết đứng ở vị trí người khác thì thấy anh ấy tốt nhưng ở vị trí em xem, nhiều khi em cảm thấy anh ấy tốn thời gian lắm ấy, người ta có danh hiệu người anh quốc dân, anh này phải người anh vũ trụ luôn. Em thấy nhiều khi anh ấy bị lợi dụng ấy, anh ấy nghĩ là đó là việc tốt, em phải làm sao :( cứ kệ anh ấy thôi ạ hay ntn. tốt gì tốt quá thể đáng luôn :(