Xin chào các mẹ, mình xin chia sẻ câu chuyện của mình. cách đây mấy tháng có 1 người đàn ông ngoại quốc add skype và nhắn tin cho mình, vì mình muốn học thêm tiếng anh nên đã đồng ý> Từ đây, người đó tỏ rõ sự quan tâm với mình, viết mail và gửi hình ảnh cho mình.
Ổng có nói đang làm trong quân đội, vợ mất, có một đứa con trai. Mặt tròn, kêu là sinh năm 68 gì đó. Mình không biết cách up ảnh lên đây nên nếu ai cần thì inbox mình nghen.
Mình có nói với ng ấy là mình có chồng con rồi, thật ra mình cũng có chút xúc động nhưng mình thì không có ý định sa lầy, dù được quan tâm rất là thích. Người ấy có nói sẽ nghỉ việc sang việt nam mở công ty này nọ, những việc đó mình đều không quan tâm. Nhưng thật lòng là mình có tin lời người này nói là thật, và thậm chí còn nghĩ, nếu ông ý sang, mình sẽ đồng ý gặp gỡ và hướng dẫn ông ý một chút về Việt Nam, như những người bạn.Vì mình thấy ông nói rất chân thành, một vài lần mình có kiểm tra múi giờ các thứ, cũng như check thông tin và để ý những lời ông ý nói đều okie.
Nói thêm là mình khá tinh ý khi nói chuyện online, mình quen thân rất nhiều bạn trên internet, và chưa ai từng lừa mình, bởi mình không bao giờ vội vàng tin tưởng ai, và ai cũng phải có khả năng nhất định và thời gian nhất định nói chuyện với mình mình mới kết thân với người đó. Rất nhiều người đã giúp đỡ mình đến bây giờ.
Tuy nhiên một người bạn mình nói ông ấy từng chat với bạn mình, với cái tên khác.
Kiểu như sau khi lừa 1 người thì sẽ xóa luôn nick đó và đi lừa người khác
Mình tìm cách kiểm tra các thông tin khác nữa, thì có thể đây là một đường dây lừa đảo những phụ nữ Việt nhẹ dạ, có thể lừa tiền, có thể lừa tình...., mình đưa lên đây hỏi xem có ai biết về người này không, mình vẫn đang chat và người ấy vẫn đang hẹn gặp mình. Mình muốn tìm cách giúp đỡ ai đấy nếu cần, mình sẽ hẹn gặp người ta cho các bạn.