Thưa các bác, em đến giờ gần 30 mà vẫn ế vì chưa tìm được người nào khiến mình yêu họ say đắm cả, mặc dù quen rất nhiều bạn gái, có người còn tỏ tình với em nhưng em chẳng có cảm giác đặc biệt gì với họ cả, ko phải em là gay đâu :-& có rất nhiều cô tốt tính, ngoan hiền, xinh lung linh như hot girl nhưng em vẫn ko thể rung động trước ai cả, nói hơi phũ một tí là vì em ko thích gương mặt với vẻ bề ngoài của họ, họ ko có nét gì làm em ấn tượng hay thích thú cả.


Chắc mọi người ở đây trong đời đã từng có những lúc đi ngoài đường bắt gặp 1 ai đó và cứ liếc mắt nhìn theo họ mãi, bị vẻ bề ngoài, dáng điệu cử chỉ của họ thu hút. Em đã nhiều lần rơi vào tình trạng như vậy, có những cô gái tuy ko xinh nhưng nhìn mặt họ em rất có cảm tình, đôi khi chỉ là một cái liếc mắt, một nụ cười thôi cũng làm em say mê rồi thầm nghĩ giá như cô gái đó là người yêu mình thì tuyệt vời biết bao. Khổ nỗi có người mình có cơ hội tiếp cận làm quen thì họ lại có ny mất rồi, những lúc như thế em lại rất hụt hẫng như thể vừa đánh mất một báu vật vậy.


Gần đây em có ấn tượng mạnh với 1 cô gái là giáo viên, cô ấy lúc bình thường trông rất lạnh lùng nhưng khi cười thì ôi thôi nụ cười tỏa nắng đẹp rực rỡ, hiền hậu đã thế giọng nói lại còn ngọt ngào nữa, dáng người tuy ko cao nhưng đầy đặn khỏe mạnh nhanh nhẹn. Em bị chết đứ đừ ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng rồi cuộc đời thật chẳng ra làm sao, em lại rơi vào tình cảnh tuyệt vọng chán đời khi biết cô ấy có ny rồi, biết là con gái trên đời còn nhiều nhưng để gặp được người mình thích thì đâu phải dễ, có lúc em nảy sinh ý nghĩ xấu mong cho cô ấy và ny chia tay hay bị phản bội gì đó để em còn có cơ hội.


Bạn bè em thì nhiều đứa có vợ con rồi, em mà như chúng nó cứ chọn bừa 1 cô thì giờ cũng xong xuôi hết rồi nhưng yêu như thế em ko muốn tí nào, em thích những mối tình sét đánh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên có thế mới yêu thật lòng được. Có bác nào giống em ko vậy ? :(