em vừa mới học xong, đang đợi bằng tốt nghiệp. Trước đó vài tháng em cũng đã thử đi tìm việc nhưng phỏng ván mãi không được, em cũng rất là buồn. Thế mà người yêu em thì cứ thúc giục em mãi thế có tức không chứ. Em đã bảo là khi nào có bằng em sẽ đi tìm, mà chỉ vài hôm nữa thôi là em lấy bằng rồi, vậy mà anh ý cứ giục em, em bực lắm. Đáng lẽ ra anh ý phải động viên em mới phải chứ, đằng này e bực lên thì lại nói em là bảo thủ, hay nói to, hay dỗi, không chịu lắng nghe. Em tức quá mãi không ngủ được, nghĩ lại thấy chán, anh ý đi làm cả ngày, tối mới về lên face book nói chuyện một lát mà lại cãi nhau. hic. Giờ chả biết làm thế nào cả, các chị là em thì có bực không chứ. :(