hôm qua em được ban trai em mời về nhà ăn cơm. đây không phải là lần đâu tiền. em đã qua nhà anh í ăn rất nhiều lần.
thế nhưng lần nào đi ăn về em cũng đều bị mẹ anh í chỉnh lưng, mặc dù không nói trực tiếp cho em, mẹ anh í nói cho anh í nghe và anh í bảo em phải sửa. mấy lần trước thì em nghe. lần này thì em cải lại vì quá bux mình.
tình hình là như thế này, hôm qua, trước lúc vào ăn thì mẹ anh í bận làm gì đó không ngồi vào bàn, chỉ có mỗi bố anh í, còn anh í thì bận nghe điện thoại, bố anh í cử bảo em là ngồi vào bàn, em thấy bác í nói vậy nên em ngồi hẳn vào bàn, nhưng không ăn, chờ anh í và mẹ, trong khi đó bố anh í đã cầm chén, khoảng 2 phút sau thì mẹ anh í mới ngồi vào bàn.. vậy mà mẹ anh í lại nói là tại sao em lại ngồi vào bàn trước, phải chờ người lớn ngồi, sau đó đến chồng tức là anh í, rồi em mới được ngồi... em thấy sao mà tù túng quá. nhà em mà ăn thì cứ thề mà ngồi. em biết là nhập gia tùy tục, nhưng sao em thấy nó cứ phong kiến làm sao ấy.
bực quá em nói anh í là anh phong kiến quá, sao anh không bênh vực cho em, mà mẹ nói gì là anh cứ cho rằng em sai....???? anh í nói là em phải học làm dâu, móa ơi, đúng là bux hết sức, chẳng muốn cưới hỏi gì nữa... mỗi việc ăn uống mà cứ nhòm ngó nhau, em hận và hứa sẽ vói lòng k qua nhà anh ăn nữa. anh í nói em cứng đầu....
mọi người thấy em đúng hay sai? cho em lới khuyên, phía trước của em có phải là địa ngục?????