:Crying: Huhu. Em đang rơi vào tình trạng cực kì éo le, không biết phải làm sao. Nói ra thì dài nhưng em xin tóm tắt như thế này ạ:


Em và ng yêu em yêu nhau gần 2 năm nay, anh ấy hơn em 7 tuổi, hai đứa đã có công ăn việc làm ổn định rồi. Hồi đầu bố mẹ anh ấy quý em lắm nhưng sau này do một số hiểu lầm, lại thêm họ nghe điều tiếng về con gái VN ở nước họ rất ko tốt nên họ nghĩ rất xấu về em. Hic. Em thì không làm gì cả. Chỉ tại có lần em qua nhà anh ấy chơi, cả nhà đi ăn cưới nên em ở nhà 1 mình. thấy buồn em muốn ra ngoài vườn chơi thì vô tình động vào cái rèm cửa và cái chuông báo động kêu lên. Em thì lại ko biết tắt nó ở đâu. Bản thân em cũng không nghĩ là tại em nên cái chuông nó kêu mà cũng nghĩ nhà có trộm. Thế mà mẹ anh ấy về nhà chẳng hỏi em gì cả lại nói em muốn ăn cắp đồ nhà họ, rồi cho là em ko trung thực. Huhu. Từ hồi ý bác ấy ghét em ghê gớm. Ng yêu em mất hộ chiếu bác ấy nói tại em giấu hộ chiếu ko cho anh ý về nước, rồi tại em mà mấy chuyến bay của anh ấy bị trễ (mà nguyên nhân toàn là do ông ấy ngủ dậy muộn hoặc chưa một vài lí do ngớ ngẩn khác, ng yêu em giải thích thế nào bác ý cũng ko tin là lỗi do con bác ý), khi em có thai, bác ấy bắt ng yêu em ép em phải phá (tất nhiên anh ấy bảo vệ em và ko muốn em phá thai), nhưng hồi đó em chưa sẵn sàng nên em đã thuyết phục anh ấy cho em phá thai. Bác ấy nói chắc gì em đã mang thai với anh ý, rồi khi em phá thai, bác ấy thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại bảo ng yêu em là tại em ko yêu anh ấy thực lòng nên ko muốn giữ. Híc. Thế nào bác ý cũng nói đc. Bây giờ em lại mang thai lại, bác ấy phản đối ghê lắm, nói em là cố tình muốn giết bác ý, muốn giữ ng yêu em (nhưng thực ra em cũng ko mong là em có, nhưng lỡ rồi biết làm sao), anh ấy đã nói sẽ cưới em, ko quan tâm bố mẹ anh ấy nghĩ gì và cũng ko muốn em phá thai lần nữa vì sợ ảnh hưởng đến sau này và hơn hết anh ấy yêu em. Bố mẹ anh ấy cũng từ chối sang gặp mặt bố mẹ e, và nói rằng anh ấy tự quyết định cưới thì tự tổ chức, rồi gọi em là con quỷ, em bỏ bùa anh ý, rồi con gái VN thế này thế nọ, rồi đi lên chùa xin quẻ bảo là nếu cưới nhau, em sẽ hủy hoại tương lai anh ý, rồi cũng ko ủng hộ ng yêu em làm kinh doanh. Vẫn biết bố mẹ nào chẳng thương con nhưng em thực sự chưa bao giờ nghĩ họ lại nghĩ về mình như vậy. Em cũng đã cố gắng nhiều, mua quà rồi nhắn tin hỏi thăm sức khỏe nhưng bác ấy nói không ngờ em lại dám nhắn tin cho bác ý. Hic. Anh nhà em thì nói ko cần quan tâm, nhưng em biết anh ấy cũng buồn, anh ấy nói mẹ anh ấy khó tính, anh ấy yêu 2 cô trước cũng bị mẹ anh ấy phản đối ghê lắm, nhưng anh ấy ko muốn mất em vì anh ấy cảm thấy em rất quan trọng với anh ấy, và muốn e là ng phụ nữ của anh. Bố mẹ anh ấy giờ ko có lương, sống dựa vào ânh ấy nhưng luôn làm anh buồn nhiều, cũng có thể họ ko biết. Xin mọi ng hãy giúp em với. Em phải làm sao? Có nên tiếp tục hay lại phá thai. E thì ko muốn phá vì sợ ảnh hưởng sau này, dù sao em cũng phá 1 lần rồi, hơn nữa chúng em đủ lớn để quyết định cuộc đời mình (em 24, anh ấy 31 ạ). Giúp e nhé mọi ng ơi.