- 2 là do chưa có duyên số gặp nhau, chưa gặp đúng đối tượng, cứ chờ hoài.
- 3 là đã có người yêu rồi nhưng vẫn cứ nói mình là FA, thích quen nhiều người.
Dù có lý do gì đi nữa, thì những ai là FA lâu lâu không biết có bị cái này giống mình không nữa. Đó là lâu lâu buồn bất chợt, tự nhiên nhiều lúc nổi khùng lên vô cớ, rồi lại đi ghen tỵ với người khác nữa chứ( sao thấy ích kỷ quá:(), đôi khi hay lạnh lùng làm người đối diện, làm họ thấy mình chảnh, nó như thế này thế kia, rồi ghét mình.
Nhưng đã thử coi 1 ai đó là bạn trai 1 bữa thì thôi rồi. Trong suy nghĩ của mình tưởng là vui lắm chứ, được đi chơi, được tâm sự, được ăn nữa ....:D( tại nhìn trong công viên thấy nhiều cặp ăn uống nói cười hạnh phúc) .Nhưng mọi thứ đều tan biến khi gặp nhau, chẳng hiểu sao mình lại cười không nổi nữa,không muốn đi nữa mà chỉ muốn về, không có tâm trạng nói chuyện, làm như mới gặp chuyện gì mà buồn lắm vậy, cái mặt thì ngơ ngơ sao á.. Nản gì đâu luôn. Mọi thứ cứ như thế này thì lỡ có bạn trai thật chắc quen nhau xong, tối về người kia nhắn tin chia tay gấp quá.
Tự nhiên bị căn bệnh này, không biết có ai giống mình không nữa. Mong mọi người từng trải tâm sự giúp em nó. Chứ thế này hoài chắc không lấy chồng luôn quá.:((