Các chệ ạ chẳng là thế này, em mới chuyển chỗ làm được mấy tháng. Tới chỗ làm mới em bị cảm nắng một anh hàng xóm (cty em và cty anh ấy sát vách nhau chỉ cách nhau một cái hàng rào thôi ạ). Cửa phòng em nhìn sang được cửa phòng anh ấy. Em hay đi sớm ấy thế mà anh ấy còn đi sớm hơn em. Hôm nào cũng thấy anh ấy lúi húi xách nước rồi dọn phòng. Để ý hoài rùi chẳng biết thích anh ấy từ lúc nào không hay nữa.
Giờ em rất muốn lân la làm quen với anh ấy dưng mà chẳng biết phải làm ntn. Tính em nhát lắm các chị ạ. Đã thế chân thì ngắn mặt thì không xinh, mồm mép thì cũng không khéo ăn khéo nói. Chỉ được mỗi cái tính tình hiền lành tốt bụng.
Em tàu ngầm thì chỉ lần mò được facebook của anh ấy nhưng mà hình như anh ấy lâu lắm ko dùng thì phải.
Gần đây người quen thì lại tích cực giới thiệu cho em đối tượng xem mặt nhưng mà em chẳng ưng ai cả chỉ ưng mỗi anh ấy thôi.
Các chệ bảo em phải làm thế nào đây. Chấp nhận số phận hay là chờ đợi một cơ hội để làm quen với anh ấy. Em cũng lo lắm vì năm nay em cũng mấp mé tuổi ế rồi.