Có ai đang ở thời kỳ gái ế bị các chàng đồng loạt rời xa thì vào chia sẻ cùng em nhé.
Đây có lẽ là thời kỳ đen tối nhất của em. Em viết lên đây mong cả nhà chia sẻ cùng em, và nếu có thể cho em lời khuyên xem em cần sửa đổi gì và nên làm gì nhé để vượt qua hoàn cảnh này nhé.
Em năm nay 28 tuổi, đang làm kế toán và cũng khá hào đồng, ngoại hình của em cũng tàm tạm. Em đang muốn kết hôn trong năm nay, nhưng có vẻ như mọi thứ đang xa vời đối với em!. Em đang khủng hoảng cả nhà ạ. Trước đây em có nhiều người tán tỉnh, nhưng thời gian này, mọi người đang xa rời em. Chắc là do em.
ANh thứ nhất, người em đã yêu nhưng lại không yên tâm lấy làm chồng, vì anh quá vô tâm, hay giận là im lặng, lại tính toán quá mức. Nên anh ngỏ lời là em từ chối nhưng rồi anh chủ động quay lại và lại duy trì tình cảm yêu đương. Cứ như thế 3,4 lần rồi anh im lặng...và yêu người khác sau 1 tháng. Điều em buồn là tình cảm 2 người đang tốt, nhưng anh không nói gì và im lặng đưa người đó đến công ty giới thiệu bạn gái.và cảm thấy anh cố tình làm em tổn thương.
Người thứ 2, người này đã quan tâm em hơn 1 năm nay, nhưng em chưa bao giờ nhận lời. Thời gian gần đây vì chia tay bạn trai, và vì em cảm thấy mình cần 1 người như a là đủ( anh chân thành, anh tốt bụng...) nên em đã bật đèn xanh cho a.Anh vẫn quan tâm em, và cũng gọi điện bày tỏ tình cảm với em. Nhưng hôm kia anh thay hình đại diện là 1 cô gái, lúc đầu em nghĩ, chắc là anh thử xem mình có ghen không?...nhưng hỏi anh mới biết, đó là bạn gái anh thật. Em hơi hụt hững và thiếu lòng tin vào người khác.
Người thứ 3, em đã quý và cảm thấy anh dễ hòa hợp. Nhưng mà anh quá thực dụng. Đi từ nhà vào chỗ làm cùng nhau 100km bằng xe máy của em, mà 50k tiền xăng anh vẫn để em trả. Nên em đã không liên lạc nữa nên cũng không có gì để nói nhiều ạ.
Tính em, theo mọi người đánh giá thì chín chắn, cầu toàn và khó tính. Em không biết à do em suy nghĩ quá nhiều, nhìn quá nhiều vào điểm yếu người khác hay là do em xui xẻo...Mọi người cho em lời khuyên nhé!.