xin chào các anh chị em WTT. có ai trong số các anh chị em đã yêu người nhạc công hay nghệ sỹ chưa?


em có thằng bạn thân ở cùng xóm từ nhỏ tới lớn chơi rất thân với nhau và cùng có niềm đam mê âm nhạc là rock


ngay từ hồi còn nhỏ nó đã đi học nhạc học đánh đàn đánh trống cho nên bây giờ nghề của nó cũng chính là nghề nhạc công! nó không thi vào trường nhạc vì lí do gia đình ,thế nên bằng cấp thì chỉ có mỗi bằng 12.


cuộc sống của nó cũng chính là đi đánh nhạc thuê cho người ta vào hàng đêm ở các quán bar và đám cưới , khuya đến nó trở về nhà rồi nằm ngủ cho đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh giấc.


Đối với nó ngày ngắn và đêm thì thật dài.


Cũng chẳng có gì đển nói nếu như nó không quen cô bé kia, người mà nó yêu.tụi nó yêu nhau cũng bởi vì âm nhạc.thứ nhạc rock mạnh mẽ.


Nó gặp khó khăn lắm. bên gia đình bạn gái không chấp nhận nó.HỌ bảo rằng thằng này không chung tình, nghệ sỹ thì có mấy ai chung tình đâu cũng chính vì đó là một lí do.


lý do thứ 2 bạn em không có cái gì gọi là bằng cấp cả. họ bảo không đảm bảo tương lai.


và một lý do nửa là thu nhập của nó ko phải lúc nào cũng gọi là dư cả. tùy vào show của tháng mà thu nhập được ít hay nhiều.


Tội nghiệp nó lắm. nhà nó cũng nghèo mà gặp cảnh này nhiều lúc nó buồn lắm.Sống mà không có tình yêu thì giống như tiếng đàn không có cảm xúc, tiếng trống không có uy lực.Tiếng hát thiếu độ sâu! hixxx..


Nó là một đứa con trai không lăng nhăng mặc dù tiếp xúc với rất nhiều người nghệ sỹ khác.làm việc rất đúng giờ giấc.em rất quý tính cách nó.


hồi đó em với nó cũng hay đi đánh nhạc cũng vui lắm.Sau thời gian em nói với nó em sẽ đi thi đại học vì muốn ba mẹ vui. hơn nữa mình cũng cần có bằng cấp để sau này cuộc sống được đảm bảo hơn. Nó bảo uh cố gắng lên. Năm đó em thi đậu đại học với số điểm mà em cũng ko ngờ tới đã càng bất ngờ thì nó nhắn tin cho em thông báo nó cũng đậu nhạc viện tp rồi càng bất ngờ hơn vì em ko biết nó ôn luyện hồi nào nữa! Tụi em mừng lắm mừng vì quá vui sướng , Tuy có học muộn hơn các bạn đến 4 năm nhưng vẫn cảm thấy rất vui.giờ em và nó chỉ mong học cho xong rồi 2 thằng lại tiếp tục chơi nhạc cho thỏa niềm đam mê. Còn nó trở về với tấm bằng và với trái tim đang chờ nó từng ngày ở quê nhà.nó sẽ được hạnh phúc hihi ^^