Cách đây 2 tháng mình có lập topic : làm cách nào để cưa chàng. Quả thật là sau đó 2 đứa có những bước tiến rõ ràng : hẹn hò nhau mỗi tuần, 20/10 a ấy làm rất nhiều chuyện lãng mạn : 12h đêm nt chúc, sáng gởi hoa đến chỗ làm, tối chở đi chơi và tặng quà nữa...rùi sau đó 2 đứa vẫn hẹn hò cho đến 1 tuần gần đây thì a ấy ko chủ động liên lạc nữa, online fb cũng ko buzz mình như xưa nữa...


Trong thâm tâm đã xác định là a ấy rút lui, nhưng thật sự đây là lần đầu mình gặp chuyện này . Vì trc đây m thấy gặp 1,2 lần đầu thấy ko dc là ko dc luôn, đằng này ....


Có ai giống m ko? Chia sẻ cho đời bớt buồn nè :(