Thế là mối tình đầu của mình đã kết thúc thật rồi...


Bao nhiều lần anh chia tay là bao nhiêu lần em níu kéo, bởi vì em biết em đã sai rồi...Vậy mà cuối cùng em lại là người thực sự buông tay, ko cần biết ai sai ai đúng nữa. Bỗng dưng em thấy mệt nhoài khi chạy theo những suy nghĩ, cảm xúc của anh. Tự hỏi lẽ nào do em yêu anh quá mà anh ko còn quan tâm nhiều đến cảm xúc của em nữa, ko cần biết em cảm thấy thế nào khi anh cúp máy ko nói 1 lời nữa... Bao lần anh giận em chỉ vì em ko kiềm chế đc cảm xúc mà làm vậy, cuối cùng em vẫn rối rít xin lỗi.. Vậy mà lần này...


Em biết anh vì em mà nhẫn nhịn nhiều, nhưng chẳng fai yêu là như vậy sao? Một đêm em nằm suy nghĩ, em chợt nhận ra mình đã cho đi quá nhiều rồi, nhưng với anh ko bao giờ là đủ.. Tự dưng em muốn chia tay! Ai nghe chuyện em đá anh cũng shock :p vì trc giờ toàn anh nói lời chia tay rồi 2 đứa quay lại, chắc anh cũng shck lắm, chẳng hiểu chuyện gì :p


Từ lúc đó tâm trạng em cứ thanh thản, nhẹ nhõm lắm! Em cố lẩn tránh quá khứ và những kỉ niệm..nhưng em sợ 1 ngày nó ập đến ko báo trc kinh khủng. Chỉ biết là bây giờ em chẳng nghĩ gì về anh, thi thoảng buồn và khóc, rồi lại thôi ngay...


Gần 1 tuần rồi! Có lẽ vì những lần trc bị anh đá cho đau khổ quá, bây giờ chủ động ctay lại thấy vui sao?? ^^ Chỉ mong sẽ ko fai gặp lại anh nữa :) để những cảm xúc đừng ùa về...


***


Chia tay anh, em cảm thấy mình cần yêu thương bản thân, vì bản thân hơn. Trc giờ toàn nghĩ cho anh, vì anh... Tự dưng gần đây gặp 1 người, thấy hay hay, thinh thích nói chuyện vs họ. Cảm giác mới mẻ và nhẹ nhõm, ko cần điên đần mỗi khi lâu lâu anh ko rep, mỗi khi anh giận, mỗi khi kế hoạch đc gặp anh bị trì hoãn...


Mọi người nghĩ em có nên tiếp tục với người này ko? Chưa có gì rõ ràng, chỉ nt nói chuyện vui.. có nên bật đèn xanh tiến xa hơn?? Và chỉ nhắn tin thôi thì làm thế nào để ngta thích mình..


Hic con gái thật khó hiểu... Em đã từng yêu anh rất rất nhiều vậy mà giờ nhẹ bẫng vậy...Chỉ trong 1 tuần, hay nó đã dai dẳng từ lâu nhỉ?