Mình với quen người yêu cách đây 3 tháng thôi mà bây giờ cảm thấy mệt mỏi quá,đôi khi cũng muốn giãn ra 1 chút nhưng mỗi lần gặp lại có chuyện để nói cũng vì tính cô ấy vô tư,ngang bướng toàn mình phải nhịn để mọi chuyện ko tệ.Dạo này thấy cô ấy thờ ơ quá còn bắt gặp trong điện thoại có tin nhắn lạ tình cảm của thằng ở trong chỗ làm nữa chứ.Mình hỏi cô ấy chỉ nói nhắn tin đùa,trong khi mình nt ít khi trả lời.Bạn cô ấy toàn con trai nữa chứ,tính mình hay đa nghi nên trong đầu cứ nghĩ lung tung.
Dạo này 2 đứa cũng hay cãi nhau lắm vì chuyện ko đâu,chuyện ấy cũng thưa dần nữa.Cô ấy bảo gặp hoài cũng nhàm muốn đi chơi thì gọi điện thoại rồi đi.Mình cũng muốn cô ấy có tự do cá nhân,làm gì mình thích nữa.
Mọi người có ai trải qua giai đoạn này chưa?Công việc mệt mỏi còn gặp chuyện này nữa áp lực kinh khủng.