chào các bạn,không biết có bạn nào giống trường hợp của mình không,hiccccccc buồn_1 nỗi buồn man mác và chai lỳ,giồng như 1 thói quen mà mình âm thầm chấp nhận.Mình và ngyêu bằng tuổi cũng ngoại tỉnh lên HN học,về ngoại hình thì mình già dặn hơn ngy mình nhiều,về tính cách thì mình nóng thẳng tính còn ngyêu thì nhẫn nhịn ,hiền lành ,chúng mình yêu nhau đã được 3 năm.lần nào cũng thế,hắn về quê hoặc đi đâu xa cũng không chiu chủ động liên lạc hỏi thăm mình ,lần nào cũng cãi nhau lần nào cũng xin lỗi rồi trừ khi ngày mới tán tỉnh thì chịu khó nhắn tin hỏi han,3 năm yêu nhau cũng gần như sống bên cạnh nhau vì nhà trọ thuê ở bên phòng nhau.ăn uống mọi thứ chung đụng hết trừ khi ngủ.
Chẳng biết nói gì nữa dù trong lòng mình đang là 1 mớ hỗn độn,buồn bã.Mình đã đi làm từ t9 năm ngoái khi còn là sv năm t3cũng tự tay mua được iphone4,mua xe ga,ăn uống sướng,chi tiêu tương đối thoải mái. 2 tháng nay ngyêu mình đi làm,còn mình không biết có phải do đen đủi không nữa, mình ở nhà suốt nhưng vẫn đi gia sư vào buổi tối thu nhập cũng được khoảng 3tr,ngyêu mình cũng đi làm được 2 tháng thật may là dù công việc vất vả nhưng thu nhập cũng xứng đáng.Dạo này ,ngy mình cũng hay cáu gắt không rõ là do áp lực công việc hay do thấy mình lười biếng nữa,yêu nhau 3 năm à sắp 4 năm rồi mà mình vẫn không thể hiểu nổi vì sao xa nhau ngta lại vô tâm với mình thế không nt ,gọi điện kể cả 3 ngay hay 1 tuần ,nếu có nt thì chỉ nhắn 1 ,2tin gọi là..hình thức thôi...nhiều hôm sang ngủ phong ngyêu mà mình ko ngủ được dậy ôm laptop thế mà hắn cũng mắng này khac...hắn không hiểu là ban ngày ngủ nhiều thì đêm ngủ sao được chứ,bực...
Mình buồn mà khó san sẻ,năm ngoái do quá tập trung vào làm ăn mà mình bỏ bê việc học,vì vậy mình vẫn chưa tốt nghiệp,buồn lắm đợt này ngồi ở nhà ôm máy tính suốt,thấy trên các trang tuyển dụng có nhiều cơ hội cho mình,nhưng khi hỏi đến bằng cấp thi...Giờ không biết phải thế nào,muốn tìm 1 công ty ko đòi hỏi bằng cấp mà chỉ đòi hỏi về năng lực,vì mình vốn là người có chí tiến thủ,năng động,giao tiếp cũng tốt,..
Chán.......
Tháng này,mình làm được có 3tr mà đã tiêu hết 6tr,vì rảnh rỗi hay đi spa,hay đi ăn,đi mua sắm 1 mình,thế mà có đẹp ra đâu,vân thế mà người lúc nào cũng ì ách...chán...các bạn cho mình 1 lời khuyên thay đổi nhé.