Đúng lúc chiều gặp Tây 3 lô nên vào chém ngay cho nóng  Hôm nay e đi học về, e đợi xe bus ở Hà Đông. Điểm trước Ngã 3 bla, đi suốt mà tự dưng nay gặp a Tây thành ra quên béng mất tên điểm :@ Có ac nào hay đợi ở đấy không :v Chỗ cạnh đấy có cửa hàng bán xe máy với thay thế phụ tùng xe hay sao ý, tại mắt cận nên e cứ phải nheo cái mắt lại để nhìn, nhưng phải nói cái khoản tia trai mà nhất là trai đẹp thì thôi rồi. Có 2 a Tây đang sửa xe máy, trông bụi bặm lắm, 2 quả xe cũng chất ra phết, chắc là 2 a này đi bán cả gia tài để tậu con xe mang sang VN phượt, một đống đồ lỉnh cỉnh phía sau. Một a beo béo, có râu ria nên e không thèm nhìn e là e chỉ có nhìn cái a có tóc vàng rối bù, cao lênh đênh, có đeo 1 cái máy ảnh trước ngực trông nghệ sĩ cực cứ cải kiểu nghệ thuật vậy nhìn a quyến rũ chết người ý làm e cứ phải ngoái sang nhìn thôi ×_×  làm lỡ mất chuyến xe, chuyến lâu lâu mới thấy mặt 1 lần :( nhưng mà được cái lỡ cũng sướng, được ngắm a tây thêm một lúc lâu lâu :* 2 a nc rôm rả lắm, thỉnh thoảng a hot tây cầm máy ảnh lên bấm bấm chả biết là nghịch hay là chụp choẹt cái gì đấy, lúc đấy e cứ tự sướng người a ý đang chụp là e cơ, ảo tưởng sức mạnh vậy mà người cũng phiêu ling cực luôn , e cứ đứng ngơ ngơ nhìn a tây rồi tưởng tượng, chết mất vì quá bấn ~_~ tự nhiên chỉ muốn chạy lại ôm cái a cao kều kia, nghĩ thôi mà cũng thích =]] Hơi buồn đấy là được có 1 lúc thì xe sửa xong, ước gì xe buýt không đến và xe a cũng không thể sửa đc =) vậy thì càng hay. A e lô tear tiền rồi luyên thuyên bla...bla vài câu rồi phóng vù mất tích. Hazz! Thế mà không nhìn mình hay nháy mắt được 1 cái, uổng công mình nhìn cho từ đầu đến *** :v P/$ lần sau nếu có duyên gặp lại e cho phép e được làm quen nhé. Hehe :3 >…< Có ac nào say say theo kiểu ảo tưởng giống e không ạ ? E Gặp mấy a tây đập zai là cứ hay bị quay cuồng lắm ạ ^ ^ ¥=¥