Đêm nay đã khuya vẫn như bao đêm tôi không thể chìm vào giấc ngủ như bao người. Cũng gần 1 tháng THẬT SỰ MẤT NHAU tôi đã tỉnh tâm và trở lại với thực tại sau những giấc mơ mà tôi đã hạnh phúc thật sự trong 21 năm tôi có mặt trên cuộc đời này. Tôi không biết tại sao tôi lại vào trang web này và viết những suy nghĩ trong tôi như thế nữa. Có lẽ tôi đang mong ước trang web này sẽ đưa hạnh phúc của tôi lạc vào đây và vô tình đọc được những suy nghĩ cuối cùng mà tôi chưa bao giờ nói được. Có lẽ mong ước đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực vì tôi hay em hay bất cứ ai, bất cứ điều gì cũng chỉ là 1 phần nhỏ bé để tạo lên thế giới này. Nhưng đối với tôi có 1 thứ còn quan trọng hơn tất cả, hơn cả tình yêu đó chính là em...


Tôi và các bạn ai cũng có ít nhất một mối tình khi còn trẻ. Tôi cũng vậy, khi tôi học cấp 3 thì tôi đã có những rung động trước những người bạn gái cùng lớp. Nhưng những rung động đó chỉ kết thúc bằng 1 từ đó là "THÍCH" mà thôi. Vì đến năm 20 tuổi tôi vẫn chưa hề biết yêu và tình yêu thật sự là gì. Tôi tò mò muốn biết cảm giác yêu thật sự là thế nào và có đau khổ như trong những bộ phim hàn quốc mà tôi thường hay ngồi ké xem phim cùng mẹ hay không. Tôi năm nay 21 tuổi rồi và khá là chuẩn men(hơi wuăng boom đó nhé). Vì thế mà tính cách tôi rất thoải mái, không suy nghĩ và dường như là vô cảm với đau khổ.


Tôi ít khóc khi còn bé và chưa hề nếm đau khổ thật sự. Nhà cũng bình thường hơi nghèo nhưng tôi lại được nuông chiều nên chẳng có điều gì khiến tôi quan tâm và lo lắng.


ĐÂY CÓ PHẢI CHĂNG LÀ ĐỊNH MỆNH!?


1-Trước đây khi tôi còn học cấp 3 tôi đã có 1 giấc mơ về 1 người con gái xa lạ mà tôi chưa từng gặp. Tôi cao ráo nên nghĩ người yêu tôi sau này cũng sẽ cao vì tôi thích con gái chân dài như bao người con trai khác. Nhưng người con gái trong giấc mơ đó lại thấp và nhỏ bé tóc để ngang vai. Tôi không thích con gái tóc ngắn vì tóc dài hầu như luôn đẹp hơn và tôi thích vuốt tóc người yêu như trong phim hàn quốc tôi hay xem.  Tôi chỉ thích xem nhũng phim hàn quốc tình cảm hay thôi chứ phim hàn quốc tôi cũng không thích xem lắm. Vì có lẽ do xem phim hàn quốc hay mà tôi cũng muốn sau này tôi sẽ có một mối tình đầu lãng mạn và mối tình đó cũng sẽ là mối tình cuối. 


2-Tôi thích vẽ và hát(hát dở). Tôi có 6 hoa tay có lẽ là hơi có tâm hồn nghệ thuật. Vì vậy mà khi tôi học cấp 3 tôi đã sáng tác ra 1 bài hát và 1 bài thơ cho riêng mình. ôi không viết lên đây. Tôi không còn nhớ rõ lời bài hát và bài thơ lắm nên không viết lên đây. Lúc đó tôi mới 17 18 tuổi nên chưa biết yêu, chỉ sáng tác lung tung chơi thôi. Nhưng lạ 1 điều là cả 2, bài hát và bài thơ đều rất buồn và kết cục đều là sự chia tay.


3-Lời bói đầu năm 2011 ngày mồng 2 tết mà mẹ tôi lên chùa đem về cho tôi nói tối sẽ gặp "tiếng sét ái tình" và tôi sẽ thương nhớ đêm ngày. Tôi không mê tín bói toán nên tôi không để ý tờ bói đó cho đến cách đây 1 tháng tôi vô tình đọc lại được trong tủ. Và 1 điều ngạc nhiên trùng hợp nữa là lời bói đầu năm 2012 nói mối tình năm nay của tôi sẽ kết thúc. Khi tôi  đọc lời bói đó vào đầu năm nay tôi đã có phần lo lắng vì thời điểm đó là lúc tôi đã quen em.


3 điều tôi kể trên cứ như là duyên số vậy. Tôi sinh ngày 21-8-1991 còn em sinh ngày 21-9-1995. Tôi và em cùng sinh vào ngày 21. Tồi quen em vào ngày 22-10-2011 vào buổi chiều khi tôi chơi bóng rổ còn em chơi cầu lông với đám bạn con gái. Tôi chơi bóng rổ chán rồi chạy qua mượn vợt cầu lông của em để chơi với thằng em họ. Thế mà tự dưng quen nhau rồi chơi cầu lông với nhau đến lúc trời tối mới về. Tôi không hề xin số điện thoại vì tôi không có ý nghĩ kua gái bao giờ. Tôi lúc đấy hơi nhát gái. Nhưng cuối cùng vô tình trời xui đất khiến đưa đẩy tôi lại có số điện thoại của em vì nhầm em với người khác. Vì cái vô tình đó mà đã là bước ngoặc mới cho cuộc đời của tôi vào ngày 4-11-2011 chính thức ký bản hợp đồng yêu thử của tôi và em....