Tôi rất buồn chẳng biết tâm sự với ai đành gửi lên trang web này để vơi đi phần nào nỗi đắng cay đang chất chứa. Tôi đã từng trải qua hiện tại là ba đời nhân tinhf của ck các trạng thái khác nhau. Lúc đầu là sốc đau đớn, thất vọng, mất niềm tin, tự ty với chính mình và sau đó hồi phục, vươn lên sống tốt hơn, yêu bản thân hơn, kể cả biết ck vẫn bồ bịch nhưng không còn buồn thấu tim gan như trước nữa chỉ là một nỗi buồn thoáng qua. Và cứ thế thời gian trôi qua cuộc sống coi như tạm ổn con cái cũng được yên ổn bởi không có sự xung đột nào xảy ra. Nhưng đến ngày hôm nay khi vô tình xem ảnh cũng như ghi âm trong máy phụ mình đang dùng sim khuyến mại mình lại thấy lạnh thấu tận xương đoạn ghi âm mà ck mình cố tình mớm lời để đưa cốt chuyện đúng theo mong muốn của a ta. Trong cs cua gd mình ck thường xưng mày tao và nói những lời thô tục mười năm cũng quen theo cách đó. Nên khi ck đưa câu chuyện ấy để tranh cãi thì mình chỉ nghĩ là bình thường và như một sự giỡn cotj với nhau thôi ví như câu cái con chó này, viết đơn đi tao ký tài sản cho mày tất. Mày thế nọ mày thế kia. Người ngoài nghe như là một trận chiến vậy ông ck đang giữ thái độ rất là oai ra vẻ là coi con vợ rẻ rúng đến mức nào. Tức là tao không muốn sống với mày nữa mày cút đi v v . Nhưng thực tế cs tiền nong tất cả a ta đều hỏi ý kiến tôi gđ tôi vẫn đang bt dù biết rằng con ng a ta không ngừng nghỉ tìm kiếm những con thiêu thân mà a ta vẫn giăng sẵn. Du cái cô nhân tình được nghe đoạn ghi âm ấy đến giờ cũng đã tan rồi nhưng hôm nay vô tình nghe được đoạn ghi âm ấy tôi thấy đắng lòng quá các bạn ạ. Mình đã sống chọn nghĩa vẹn tình vì ck vì con mà bị ck lơi dụng để mua vui cho bản thân trước giờ mình vẫn tự an ủi dấu biết ck trăng hoa nhưng coi trọng mình là đủ nhưng mình đã lầm thật rồi mình chỉ biết khóc cho thân phận sao hẩm hiu cũng không đến nỗi nào mà sao không tìm được cho mình một tình yêu.