Mình 31 và anh 32 tuổi, cái tuổi cũng không còn trẻ để mà nông nổi nữa.


Tụi mình quen nhau được 2 tháng. Hơi nhanh nên đứa nào cũng thấy lạ lạ.


Mình thì trước khi quen anh cũng vừa chia tay người yêu cũ.


Anh thì cũng chia tay người yêu được 2 năm. Anh không nói nhưng có lần anh gửi cho mình xem blog của anh. Thì biết được anh chia tay 2 người. 1 người thì quen lại người cũ. 1 người thì đi du học không hẹn ngày về. Trước khi yêu nhau thì anh có cho mình FB. Lên đó thấy anh để hình 1 cô gái làm cover photo. Mình hỏi thì anh bảo là em gái. Nhưng thật ra khi mình vào album xem ảnh, thì thấy anh up 1 album ảnh của cô gái đó. Mọi người comment hỏi ai, thì anh bảo là người cũ. Đây là cô gái chia tay anh đi du học 2 năm trước.


Sau này khi yêu nhau, mình hỏi lại thì anh bảo tại lúc đó chưa yêu đương nên anh nói thế.


Sau khi quen nhau thì mình đòi anh bỏ ảnh cô gái kia ra. Anh không chịu và bảo anh thấy đẹp thì để lên chứ không có ý gì hết. Mình làm căng, giả vờ giận thì anh bảo mình trẻ con. Giận hờn có gì vui đâu mà em giận. Mình nói anh không yêu em vì có chuyện làm người yêu vui mà anh cũng không làm. Thế là anh nói, phụ nữ hay so đo, ganh tỵ. Để anh up đầy hình em lên FB. Mình tự ái bảo không cần. Thế là anh cũng giả vờ im luôn, chả thấy động tĩnh gì.


Mình thì hay giận nhưng mình nghĩ chuyện mình giận không phải không có cơ sở. Hôm đó, mẹ mình ở quê lên tp thăm mình, kêu rủ anh qua chơi. Mình đi học nên anh chạy qua trước, phụ ở nhà lắp trần nhà cho mình. Tối đó ở đến khuya cài máy tính. Đến lúc anh về nhà, mình thấy anh lên Fb ghi status "hôm nay là ngày đặc biệt, thứ 7 ngày 8 tháng 9" Có đứa vào comment hỏi anh có làm gì đặc biệt trong ngày đặc biệt không, thì anh ghi là "muốn làm một điều gì đó đặc biệt nhưng không có người đặc biệt nên thôi" Mình đọc được, tức phát khóc. Thế là mình comment lại "Thế à" và unfriend anh khỏi danh sách luôn. Tới sáng ngủ dậy, anh nhắn tin bảo, anh chém gió trên mạng mà em cũng để ý nữa. Nguyên ngày đó anh gọi mình không trả lời, nhắn tin không trả lời. Tới tối bực quá mình kêu anh lên ym bảo, anh nói thế làm em tủi thân. Anh bảo anh có biết đứa hỏi là ai đâu. Nó hỏi thì anh trả lời đại cho nó đừng hỏi nữa. Em yêu anh phải tin anh chứ để ý làm gì những lời anh nói linh tinh trên mạng. Em muốn anh gặp ai cũng phải nói cho người ta biết anh đang quen người khác sao. Mình cũng nói rõ ý của mình là mình xin lỗi chuyện không trả lời điện thoại của anh, nhưng mình không đồng ý chuyện anh nói linh tinh. Gì cũng có giới hạn, làm quá là mình không đồng ý. Anh im lặng không nói gì, nhưng không thèm add friend mình trên FB nữa.