Vợ chồng mới cưới. Còn gọi là vợ chồng son. Vợ trẻ, chồng cũng trẻ. Ríu ra ríu rít. Mẹ chồng bảo "rinh rích suốt cả ngày, cứ chờ đến khi có con...", anh rể chồng nheo mắt cười tiếp lời "...thì đấm vào mặt nhau!"
Vợ suốt ngày lên wtt đọc tâm sự. Chồng ấm ức bảo "Chồng phải tìm cách hack cái trang này, để em khỏi lên đây nữa!" Tâm sự nhiều thì thường buồn, chồng không thích vợ cứ ôm chuyện buồn của người khác, rồi suy nghĩ lung tung. Tính vợ vốn đa cảm mà!
Hôm qua, vợ ngồi giở lại nhật ký thời cấp 1, 2 và Đại học đọc cho chồng nghe. Chồng phá lên cười, ôm vợ "Em lớn mà vẫn còn ngây thơ quá nhỉ! Nhật ký cấp 1, cấp 2 của em chỉ xoay quanh tháng này em xếp hạng mấy, em ghét bạn này, em thích bạn kia..." Chồng bảo "ngày bằng tuổi em, chồng đã "cáo già" lắm rồi". Rồi đến thời đại học thì cả chồng và vợ đều không nhịn được cười khi đọc những trang nhật ký về lần đầu tiên vợ đi chơi với 1 cậu bạn cùng lớp. Cậu bạn này chồng cũng biết. Đại loại là sau khi đi chơi về vợ đã rất chi là dằn vặt (lần đầu đi chơi với bạn khác giới mà) vì vợ không thích cậu bạn í. Vợ còn viết may là bạn í hiền lành, chẳng phải hạng lưu manh. Chồng bảo "Bạn í mà biết em viết thế, bạn í rầu phải biết!" Sau khi nghe xong nhật ký những đoạn được phép nghe của vợ, chồng ôm vợ "Ôi, đời sống tình cảm của em thiệt là phong phú..." Ngày ấy của chồng chẳng có khái niệm nhật ký, chỉ có trò chơi điện tử, lượn lờ cưa cẩm các cô em xinh đẹp cùng trường thôi. Rồi chồng được xem cả những bài kiểm tra ngày xưa của vợ. Mẹ vợ vẫn cất giữ cẩn thận mà. Vợ trêu chồng, các ông bố thường hay "khoe khoang" với con cái là ngày xưa đi học bố luôn xếp thứ nhất, mẹ chồng phải phi tang hết bài kiểm tra của chồng để khỏi phải đối chứng. Còn bài kiểm tra của em điểm cao, mẹ em phải giữ lại để cho con 2 đứa noi gương."
Rồi chồng xem hình của em hồi bé, chồng chỉ vợ đã có cái mặt nhí nhố từ khi bé tí! Chồng bảo trông vợ thật đúng là "con ngoan trò giỏi" từ bé, chẳng bù cho chồng. Thế mà sao bây giờ vợ "nghịch như quỷ sứ" :Nottalkin: Chồng còn thích thú khen vợ xinh và bảo vợ điệu ghê.
Đêm đi ngủ, gần sáng mất điện. Chồng lục đục dậy, vợ lục đục dậy theo. Hai vợ chồng nằm đập muỗi. Nóng. Muỗi. Chịu không nổi vợ rủ chồng lên sân thượng hóng mát. Hai vợ chồng dẹo lên sân thượng. Gió mát rười rượi, trăng sáng vằng vặc dù chẳng phải rằm. Đứng tâm sự một hồi, có cái xe máy lượn lờ trong ngõ, vợ rón rén theo dõi, suỵt suỵt chồng. Chồng cười "Em bây giờ lại muốn nhảy sang lĩnh vực trinh thám nữa hả?" Xe máy chạy đi, mùi "mìn của miu miu" đâu đó phá tan ý định đem chiếu lên sân thượng ngủ của 2 vợ chồng, hoặc đem laptop lên xem phim. Dặt dẹo một hồi 2 vợ chồng xuống phòng ráng nằm ngủ chờ có điện.
Chuyện vợ chồng mới cưới là series truyền hình nhiều tập... :p