Chuyện của em nó hơi rắc rối, mong các anh chị cao tay cho em ý kiến ạ
Em và Ex quen nhau hơn 1 năm, có 8 tháng yêu nhau và 7 tháng hậu chia tay.... 8 tháng yêu nhau tụi em chia tay 2 lần, lần nào ex cũng là người chủ động chia tay và chủ động liên lạc lại. Vì vậy trong thời gian quen nhau e có vào bệnh viện truyền nước 2 lần vì sốc tiinh thần dẫn đến cơ thể suy nhược
Lần thứ 3 chia tay cách đây 7 tháng (lần đó e k phải nhập viện) là do ex có người khác, mà cái con bé đó vừa trẻ vừa xinh. TUy là yêu xa nhưng thấy 2 đứa nó vui vẻ tình cảm lắm, e tủi thân vô cùng, lâu lâu vô fb ex nhìn rồi khóc lóc 1 mình như hâm. Em tự nhủ trong lòng thôi thì cố gắng sống tốt và chúc phúc cho ex. Vì suy cho cùng ex em đối với em khá tốt, chưa bao giờ nặng lời hay phũ gì hết.
nhưng mà 1 tháng trước ex về tìm em, vì tình cảm e còn nhiều nên cũng đồng ý gặp ex, đi ăn, xem phim. Rồi ex rủ e đi ks để ôn lại kỷ niệm, may làm sao hôm đó e kẹt k đi đc, rồi ex mượn tiền, ex rủ đi chơi xa... e lên fb xem thì thấy vẫn quen con kia, e điên quá, nhưng mà trong lòng còn yêu, vì thế e chỉ nói nhẹ nhàng, hông có chửi nặng. Bảo e thương e thì a để e yên, chứ xxx mà k yêu e thì thôi, e thà từ chối trong đau đớn chứ k chấp nhận rồi đau hơn...
Vài lần rủ rê e k được, ex đi và để lại cho e 1 tin nhắn tràn đầy yêu thương :" anh yêu em, có thể toàn tâm toàn ý ở bên em, nhưng duyên nợ cả đời anh gắn liền với người đó, anh xin lỗi"
Ừ thì ex đi, e nhập viện lần nữa, chả sao... quen rồi... sốc thật....
Giờ tinh thần em tổn thương ghê gớm, thiếu tình, thiếu sex, thật tình, e k biết phải làm sao..........