Xin chào tất cả member của webtretho hôm nay tôi xin kể câu chuyện của mình vừa trải qua về một cô gái .
Tôi và em đều 25 tuổi , em làm cùng cơ quan với chú của tôi nên tôi được giới thiệu để quen biết em . Phải nói ngay buổi đầu gặp mặt tôi đã ấn tượng về em với phong cách giản dị , em đẹp một cách hiền dịu khiên tôi đứng hình 20 giây .
Sau buổi gặp đầu chúng tôi vẫn nhắn tin đến 12-1h đêm , gần như hôm nào cũng vậy . Sau vài ngày em đi du lịch cùng nhóm bạn , tôi rất lo em sẽ say nắng ai đó cùng đoàn . Và cứ thế những buổi đi chơi riêng , nhưng buổi tối uống nước trò chuyện .
Em rất cởi mở , trò chuyện cho tôi về người yêu cũ 4 năm , những ai từng tán tỉnh em , sở thích , gia đình bla, bla ... thậm chí mỗi lần tôi nhắc đến lời yêu đương thì em lại chụp những tin nhắn của người con trai khác đang tán em gửi cho tôi và nhắc vẫn còn đối thủ -_- . Em nói sẽ chờ ông nào trụ được đến cuối cùng , thực sự ko biết em thật hay đùa .
Tròn một tháng quen nhau em cho tôi vào nhà chơi nhưng sau đó lại ko cho vào nữa , tôi không hiểu vì sao . Cả bố lẫn mẹ em đều nhắc tôi rảnh thì đến nhà chơi , nhưng em lại tỏ vẻ khó chịu khi tôi nhắc đến chuyện này .
Sau một tháng tôi hỏi em về tình cảm hai đứa thì em nói chưa có tình cảm mấy nhưng không ghét gì tôi cả , Em nói vừa bị phản bội cuộc tình bốn năm cách đây một năm nên cảm xúc hơi chài lỳ nên cứ cố gắng thêm đi . Tôi biết và nhủ mình cần cố gắng thêm , chúng tôi có vài buổi xem phim , và đi chơi buổi tối nữa . Em học cao học nên cả tuần phải chép bài , tôi biết nên cũng ko muốn rủ đi mà lặng lẽ mang trà sữa xuống cho em , Tôi xuống ko vào nhà chỉ ngồi ở gần cổng , một tuần tôi xuống 3-4 lần nên dân ở đó xì xào bàn tán rất nhiều . Nửa tháng sau em nói có lúc rung động , có lúc lại không , không hiểu cảm giác bị làm sao ? .
Biến cố xảy ra khi trong nhóm du lịch có một cậu ít hơn em một tuổi dần dần có biểu hiện lạ . Cậu này tỏ ra quan tâm em hơn mức bình thường . Vì ko đi làm chỉ ở nhà phụ việc nên cậu ta có thời gian cả ngày để vào chỗ làm của em chơi . Rồi sau đó vài ngày lại xưng hô " vợ , bà xã " với em trên face , tôi có hỏi thì em nói là chị em đùa vui nhau thôi . Những bài viết của cậu kia em xóa tag và ko gọi là "chồng" gì cả nên tôi cũng thấy bình thường . Tôi vẫn quan tâm em bình thường như chưa từng có gì cả . Em đi thi cả ngày ở trường , nói đi ăn với bạn . Tôi giật mình khi thấy cậu ta xuống ăn trưa với em tại trường , trong cái nắng kỉ lục của hà nội và đi 15 km để ăn trưa , liệu đây còn là trò đùa đơn gian . Rồi tần xuất đi chơi riêng của em với cậu kia nhiều lên tôi thấy không ổn . Nhân kỉ niệm 2 tháng tôi tặng em quà và nhắn em vài điều :
- Tình cảm 2 đứa thì không ép được , nó vẫn cần sự vun đắp từ hai đứa nhưng mong em rõ ràng với cậu kia hơn , quan hệ chị em bạn bè chơi thân , quan hệ tình yêu thì khác nhau . Biết em chỉ chơi bời bạn bè bình thường nhưng sợ cậu kia không nghĩ vậy . Mong em hạn chế đi chơi với cậu kia hơn để tránh cậu kia hiểu nhầm là em đáp lại tình cảm .
Em nói : " uh , biết rồi sẽ nhắc nó "
Tôi an tâm , tối hôm sau em bận chép bài nên tôi lại mang trà sữa xuống cổng , dặn em chiều mai thứ 7 , tôi được nghỉ , nếu em thi về sớm thì gọi cho tôi , hai đứa cùng đi chơi .
Chiều hôm sau tôi đi dự tiệc ở tầng ba , tôi nhắn tin hỏi em đang ở đâu , có ăn gì ko tôi mang về cho . Em trả lời đang đi mua quần áo , ko cần ăn gì . Tôi vô tình ra cửa sổ nhìn xuống lại thấy em đi chơi với cậu kia ở dưới -_- .
Tôi rất thất vọng nhưng vẫn xuống mang cho em cốc nước . Tối hôm đó rất chán nên hỏi em cần sự rõ ràng , em nói tình cảm có với tôi không nhiều , em kể vài lý do mà tôi thấy rất buồn cười :
- Em thích mối quan hệ phát triển tự nhiên ko phải qua giới thiệu
- Những đồ tôi mang đến ( trà sữa , đồ ăn , quà tặng ) làm em khó xử và có áp lực ( nếu ko thành đôi thì mang tiếng )
Em nhắc lại mãi tôi chỉ là bạn trai ko phải người yêu .
Tôi nói : em ko chịu đi chơi , sự quan tâm của tôi thì em cho là áp lực , vậy tình cảm của hai đứa sẽ phát triển theo hướng nào đây .
Em trả lời nên dừng lại để đỡ mất thời gian của cả hai . Lúc này tôi quá chán nên chỉ trả lời ok .
Sau hai tháng quen nhau , tôi thực sự không hiểu được cô gái này muốn gì , không dứt khoát mà cứ dập dờn như kiểu trêu đùa nhau vậy .