Chuyện này nó ngớ ngẩn và tức cười đến mức em chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình các chị ạ!
Em và người yêu em yêu nhau được hơn một năm.
Chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ vì bọn em trái tính nhau,tuy nhiên tính đến thời điểm "đó"( thời điểm xảy ra cậu chuyện cười ra nước mắt của em) thì bọn em rất yêu nhau.
Ngày hôm đó,chúng em đã có nửa ngày bên nhau rất vui vẻ.
Đến chiều khi rời được nhau ra chúng em còn hẹn hò nhau tối về buôn điện thoại.
Rồi khi em gọi điện cho ny em thì có giọng con gái nghe đt.
Lần thứ nhất nó bảo em nhầm máy và dập máy.
Lần thứ hai em gọi lại nó dõng dạc nói với em như thế này:
"Chị ơi chị là ai mà lại gọi vào máy người yêu em thế? Từ giờ chị đừng gọi cho người yêu em nữa chị nhé!"(dĩ nhiên cuộc nói chuyện nó ko ngắn gọn thế đâu ạ nhưng em nghĩ tóm lược vậy là đủ ý).
Lúc đó em vừa thấy buồn cười vừa ức chế,rồi em tự trấn an bản thân chắc đó là 1 trò mà em gái ny em bày ra(con bé rất ghét em) để chọc tức em. Tại vì trước giờ em luôn tin tưởng ny em ko lăng nhăng,và đúng là anh ấy ko hề lăng nhăng chút nào thật(cái này em nghĩ ai khi yêu cũng sẽ cảm nhận được ny mình ntn.
Cả tối đó em không ngủ được vì muốn chờ đến hôm sau để hỏi ny em cho ra nhẽ. Lúc đầu em rất tức vì không hiểu làm tn mà chúng nó lại động được vào đt của ny em vì trước giờ ny em rất kỹ tính ko thích ai động vào mấy thứ riêng tư đó của anh ấy. Nhưng rồi em nghĩ ra được là đợt này anh ấy hay fai đi tiếp khách nên say rượu.
Đến ngày hôm sau chờ đến 12h trưa vẫn ko thấy anh ấy gọi điện em đành fai gọi trc thì ny em kêu bận bảo để lúc kh nói chuyện. Em cáu quá vừa khóc vừa chửi bới ầm ĩ trong đt mặc dù trước đấy đã tự dặn lòng không biết bao nhiêu lần là phải bình tĩnh. Ny em không phản ứng như mọi lần mà chỉ lặp đi lặp lại "Anh đang bận để tí anh gọi lại cho em."
...
Ôi nếu kể lại hết tình tiết câu chuyện thì dài quá thôi em nói luôn kết quả câu chuyện để mọi người tư vấn giùm em.
Đứa con gái đấy rốt cuộc là người yêu cũ(không biết từ bao giờ) của ny em trước đây bỏ đi nước ngoài ko nói gì với anh ấy,trong suốt thời gian em và ny em yêu nhau cũng ko có bất kì liên lạc gì(em rất chắc chắn về điều này vì em và ny em ở bên cạnh nhau 2/3 thời gian trong ngày,mọi liên lạc của anh ấy em đều nắm rất rõ),bjo đùng 1 cái nó về và nằng nặc đòi quay lại với ny em.
Câu chuyện nếu chỉ ở mức đó thì cũng chỉ hơi buồn cười thôi.
Nhưng vấn đề là thái độ của ny em mới thật nực cười và đáng kinh ngạc.
Dù vẫn biết anh ấy trái khoáy ko giống người bt nhưng em ko tưởng tượng được anh ấy lại như thế. Anh ấy bảo ko biết chọn ai, bjo ai thic thì cứ đến với anh ý,anh ý sẽ yêu thg chăm sóc hết,ko bỏ ai cả. Còn nếu ko chấp nhận dc thì bỏ hết đi,anh ý chẳng cần ai hết.
Em cũng chả thiết tha gì vì tại thời điểm này bọn em cũng trục trặc liên miên. Mà em đoán cũng vì lý do này mà tình cảm của anh ý đối với em mới vơi đi dẫn đến chuyện quyết định như thế.
Có thể mọi người sẽ bảo "ôi thế dễ quá rồi,bỏ đi là xong,người như vậy thì nuối tiếc gì nữa"
Em hiểu điều này hơn ai hết,kể cả chuyện này ko xảy ra thì em cũng muốn chia tay lắm rồi,chỉ là ko sao làm nổi.
Vấn đề là ở chỗ cái tính hiếu thắng và chiếm hữu của đàn bà nó làm em vật vã khổ sở các chị ạ.
Trong thâm tâm em lúc nào cũng vang vang một giọng nói "Trời ơi không cần cũng phải giành lại ny bằng được,kể cả giành được rồi xong chia tay cũng được,chứ ko thể để con điên kia nó nghĩ là nó hơn mình,nhất là khi nó lại là một con tâm thần như thế!"
Trong chuyện này rõ ràng người yêu em đáng trách hơn tình địch của em nhiều,nhưng vì em vẫn yêu hắn,yêu mà,có thể nào vơi trong ngày một ngày hai được,mà chính vì thế nên em càng đau lòng.
Suốt thời gian qua em không tỉnh táo để làm bất kì việc gì nữa,ngày nào cũng khóc,cũng đau khổ,cũng sỉ nhục bản thân tại sao lại yêu một người như thế(mà trời ơi ny em lại ko thuộc loại sáng giá gì cho cam,nên em ko muốn bị rơi vào cái trạng thái fai đi tranh giành 1 người như thế).
Đến thời điểm em đang gõ những dòng này thì chuyện cũng được giải quyết gần xong rồi nhưng em vẫn muốn nghe lời khuyên của mọi người,vì em đọc các topic khác thấy mọi người khuyên chí lý quá! Em mong mọi người giúp em sớm vượt qua chuyện này.