Mình và Y đều có gia đình và biết sơ sơ về nhau trong một buổi tổng kết cuối năm của ngành. Ngành của mình đến cuối năm khi tổng kết xong thì ngồi chơi chờ ra giêng, thậm chí hết quý I mới bắt đầu uể oải khởi động.
Câu chuyện bắt đầu từ khi ngồi chờ công chứng mình đã gặp Y cũng đang ngồi chờ. Thú thực khi ấy, trong mắt mình, Y là người không phải tuýp người mình thích, nhưng Y có khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt dường như biết nói. Còn mình là người trầm tính, có chút gì đó khó gần, khó chia sẻ…
Trong câu chuyện xã giao Y và mình là những người cần thông tin của ngành nên khi xong việc đã cho nhau nick chát YM để tiện liên lạc và gửi những file khi có thông tin mới.
Hàng ngày thông tin không có, sốt ruột thi thoảng mình lại nháy buzz để hỏi thông tin, ngược lại Y cũng vậy. Rỗi việc, có những lúc câu chuyện qua lại những câu chuyện nội bộ của ngành đã lôi cuối cả 2 cũng bình luận, rồi đến chuyện xã hội, chuyện gia đình... Bất đồng quan điểm rồi chẻ lý ra cãi nhau... không ai nhún nhường. Một thời gian dài mình và Y lao vào những cuộc tranh luận, bắt bẻ nhau từng câu nói nhầm, thậm cố tình hiểu sai để tranh cãi… Rốt cuộc ai non lý thì chuốc bực vào mình, nhất là Y có tính hiếu thắng, đuối lý là nổi xung, cay cú kéo dài từ chiều hôm trước cho tới tận hôm sau.
Thế rồi chát đã trở thành thói quen khó bỏ, Y bao giờ cũng chủ động buzz để gợi chuyện. Mình khi đã về nhà thì không sử dụng YM vì ngại vợ con và không muốn bạn bè rủ rê rượu bia... nhưng một lần ra nước ngoài công tác mở mail thì bắt gặp Y online. “Em online chờ hỏi thăm anh đi như thế nàophải không…” mình nói liều. Bối rối, Y chống chế vì lý do online khuya: “em đợi anh để thi đấu... vì biết anh cũng sẽ online”. Những câu nói lỡ lời, và những lần tranh luận, hỏi thăm trao đổi về gia đình, sở thích… đã khiến tình cảm quan YM thêm chín. Ngôn ngữ trên mạng ảo ấy lúc nào cũng tỏ ra cương và đã đến lúc đánh bài ngửa xem đối phương có cảm tình giống mình không?
Online thì mạnh dạn rồi, offline có mạnh dạn liều thế không chúng mình đã thách đố nhau tại một điểm hẹn kín để đấu khẩu trực tiếp xem ai nhát gan hơn. Không ngờ, chuyện offline sau lần ấy thêm hấp dẫn hơn, mình và Y offline nói chuyện sau buổi trưa nhiều lần. Tại điểm hẹn thì cả hai đều bối rồi, trò chuyện hiền lành hơn hẳn và ngầm quan sát nhau rồi online bình phẩm nhau: “Anh ngồi với em rung chân nhiều quá…” “Em uống nước tham, uống thì òm ọp 2 hơi hết 1 ly…” Từ chát ngôn ngữ thô bạo dần câu chuyện của hai đứa đã thâm mật và dần mạnh hơn, thách thức hơn…
Có một trên chát hẹn địa điểm offline mình đe dọa ra quán sẽ ôm… Y không nói gì, ra quán thách thức luôn: “nào anh bảo ôm thì ôm đi để em còn uống nước”. Quả thật mình không muốn. Đó là một chi tiết để Y trọc tức mình vài lần. Bực quá mình thách “đến nhà nghỉ xem, anh ôm lòi mỡ…”
Không ngờ đến thật, thấy Y vào mình cũng phóng xe vào theo. Vừa gõ cửa phòng có vẻ ngượng nhưng cố chống chế, hai tay chống nạnh: “em đến để biết đây không vừa đâu, cho biết là đây không sợ, thích thách gì thì thách nào...” Mình không nói, hai khuôn mặt đỏ dừ nhìn nhau ánh mắt Y không dấu được đã nói lên tất cả, kéo tay Y vào lòng và hôn... Sau giây không làm chủ được cảm xúc, Y trấn tĩnh lại và đẩy mình ra: “Nào, a làm gì đấy, thích thách đố gì nữa không...” Không chờ nói hết câu mình kéo Y vào lòng, rồi cả hai cùng ngả xuống giường… luống cuống. Chuyện gì đến sẽ phải đến sau phút nông nổi, cả hai cùng lờ đi sự việc vừa xảy ra.
Bẵng đi hơn một thời gian sau lần thách đố ấy, việc online đã dần nhạt, offline không còn, Y đã chuyển vị trí công tác. Lý do là một phần cả hai dùng dằng muốn tránh, phần nữa muốn nói hết những điều, căn dặn về những bí mật cả hai cùng phải dấu thật kín nhưng không ai đặt vấn đề thẳng thắn. Sau lần ấy mình đã chú tâm đến gia đình hơn nhiều; Y đã cùng chồng đi vào SG để chữa trị bệnh hiếm con. Đến nay, sau 2 năm Y đã có một cháu trai.
Thời gian thấm thoát đã 4 năm, cả hai đã chững trạc hơn nhiều, với mình tình cảm dành cho Y như là một người “vợ” cũ, một người bạn… Còn Y tâm sự, coi mình là người quan trọng, những lúc rắc rối, trong cuộc sống vợ chồng có va chạm Y thường Buzz để nhận những lời khuyên, hay câu nói đùa cho nhẹ lòng…
Quả thật mình vẫn yêu, thương vợ mình rất nhiều nhưng không hiểu sao trong tim mình vẫn có một ngăn dành cho Y. Với Y mình tin chắc cũng có ngăn đấy để dành cho mình.
Mình mong các bạn cho mình lời tâm sự, một lời khuyên, một câu chê trách… để câu chuyện có lỗi, vương vấn trong lòng mình tan đi.