Bây giờ e cũng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào nữa,hồi đó còn đi học,e và a ấy ở gần nhà,ngày nào cũng đi học chung,đi chơi chung...và cứ thế thời gian trôi qua và chúng e đã yêu nhau cũng không biết từ khi nào.Đến khi vào đại học e và a ấy cũng đã dấu ba mẹ và đã ở chung với nhau.Nhưng thay đổi lớn nhất giữa e và a ấy là khi ra trường, a ấy xin vào được công ty khá lớn,còn e thì không xin được việc phù hợp và phải đi làm ở Lotte. Và cứ thế ai cũng đi làm,thời gian bên nhau thì ít,xa nhau thì nhiều.Và rồi a ấy đã yêu một người con gái khác,e đã khóc trong vô vọng mà không hiểu tại sao. E nói hơi sến nhưng đó là sự thật.