Viết cho anh.


Chúng ta quen nhau vào những ngày cuối tháng 9/2017 trong group này. trước đó em rất hay coi tarot, người ta nói em tầm tháng 10 là sẽ có người yêu, lúc đó quen anh, anh biết không em vui thế nào đâu, em nghĩ rằng anh sẽ là món quà mà số phận bù đắp cho em sau bao tổn thương em đã đi qua.


Em còn nhớ lúc đó chúng ta mới nói chuyện với nhau thôi mà cả hai đã cảm thấy quấn quýt lắm. Anh, một chàng trai hiền lành, theo cảm nhận của em thì anh luôn nghĩ cho người khác, luôn nhường mọi người, vì thế mà anh được bạn bè trân quý.


Em và anh có hứa sẽ gặp nhau sau 3 tháng nói chuyện, và rồi chúng ta tiếp tục nhắn tin qua lại, chúng ta hợp nhau về quan điểm sống, cách suy nghĩ. Em còn nhớ anh nói" 3 tháng đến nhanh hay không là do mình em, em để anh đợi hơn 30 năm rồi, em muốn anh đợi thêm nữa sao? "


Và rồi chúng ta gặp nhau


Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở quán cafe ở Nguyễn Khánh Toàn, lúc gặp anh em run lắm, nhưng nhìn thấy anh, anh nhẹ nhàng ân cần giúp em lấy lại bình tĩnh, lúc về ngồi sau xe anh mà khi đó em chỉ ao ước rằng anh cầm lấy tay em, bảo ôm anh.


Lần thứ 2, cùng đi Hồ Tây: Lần đó em đã ôm anh và nói em thích sờ bụng người tốt. Em gọi anh là người tốt, anh còn mua trà sữa nữa, quán trà sữa nằm ở đầu đường Thanh Niên, nơi mà bây giờ ngày ngày đi làm quà em vẫn nhìn vào đó và nhớ anh.


Sau lần gặp này chúng ta vẫn nói chuyện, nhưng em lại vô tình gây áp lực cho anh, chuyện công danh, sự nghiệp, tình cảm. Em không biết mình đã đè nặng anh, làm anh suy nghĩ nhiều.


Và rồi anh nói anh sợ làm em thất vọng.


Em nghe mà mọi thứ như sụp đổ. Em càng cố gắng thì dường như lại làm anh phiền lòng. Sau đó chúng ta im lặng 3 tuần để suy nghĩ.


Em trải qua 3 tuần đó như thế nào anh biết không. Lúc nào nhớ về anh em cũng khóc, trên đường đi làm, lúc làm việc lúc nào em cũng nghĩ tới anh.


Và rồi 3 tuần cũng kết thúc. Anh nói xin lỗi em, anh sợ sẽ làm em thất vọng... Mọi thứ kết thúc.


Sau đó là những chuỗi ngày liên tục em gọi điện, nhắn tin nhưng tất cả nhận lại sự im lặng của anh, hơn 1 năm qua chưa khi nào em thôi nhớ anh, không lúc nào em không tìm cách liên lạc với anh, em nhắn tin nhưng anh chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn....em không hiểu nổi em nữa. Lúc nào em cũng mong gặp anh.


Em nhớ anh.


TrọngTK