cho em lời khuyên với mọi người ơi!


em và bạn trai yêu nhau hơn 1 năm rồi, trong thời gian đó cũng có 1 người con gái thik bạn trai em, quan tâm hỏi thăm, giúp đỡ bạn trai em


trước đây e và bạn trai e yêu nhau rất sâu đậm


vì một số chuyện, tình cảm chúng em bị sức mẻ. khi đó bạn trai em đã chính thức qua lại với người con gái kia. bạn ấy bảo hãy cho bạn ấy 1 thời gian để tĩnh tâm lại đã, bạn ấy đang rất rối. em sẵn sàng đợi, đợi trong đau khổ.rồi 2 tháng sau bạn ấy trở lại với em, bạn ấy nói mỗi khi nghĩ đến em, bạn ấy đều khóc hết. bạn ấy vẫn còn rất thương em.


em cũng rất thương bạn đó, nhưng bây giờ, bạn ấy vừa quen em, vừa quen bạn gái kia. em rất đau khổ, ko biết làm thế nào. em rất sợ mất bạn đó, bạn đó thì cũng ko nỡ rời xa em, bạn ấy nói mỗi khi nghĩ đến em, bạn đó khoc rất nhiều. em và người con gái kia đều rất tốt với bạn đó. bạn đó ko biết phải làm sao hết.


e học cao đẳng nên đã đi làm, bạn đó học đại học chung với người con gái kia. bây giờ đi học, thực tập làm việc đều chung với nhau. e rất pùn, rất đau khi nghĩ đến cảnh đó.


bạn ấy nói: bạn ấy may mắn có được 2 người con gái đều rất tốt với bạn đó. bạn đó ko biết làm sao hết, cả 2 đều có tình cảm hết.


bạn ấy kêu đợi ra trường rồi bạn ấy mới quyết định chọn ai. vì ai làm gần bạn đó hơn. 3 chúng em đều ở cùng Tỉnh, em và bạn trai thì ở sát huyện, còn bạn gái kia thì ở huyện khác xa hơn


xin cho e lời khuyên với!


làm sao em có thể giữ được bạn trai em đây? em rất hoang mang, lo sợ, e sợ ràng e ko sống thiếu bạn ấy được. em từng 1 thời sống ko ra gì khi mất bạn ấy rồi:((


xin hãy cho em biết làm sao em có thể giữa được bạn trai em đây??/