Dear các anh chị, em mới vô box tâm sự chưa lâu và toàn vô coi chứ chẳng comment gì. Hôm nay em xin nhờ mọi người tư vấn ạ


Em và cô ấy gặp nhau vì hai người làm chung công ty, em ở Sài Gòn còn cô ấy ở Hà Nôi vô Nam làm. Cô ấy vô Sài Gòn vì công ty em làm là của dì ruôt cô ấy, ông chồng của dì làm tổng giám đốc. Chúng em yêu nhau vì em và cô ấy có nhiều điểm chung, tính tình hợp nhau. Nhưng từ khi công khai mối quan hệ thì lại bị dì cô ấy phản đối, chuyện này chưa đến tai mẹ cô ấy nhưng dì là người có ảnh hưởng trực tiếp tới me cô ấy.


Cô ấy vô nam sống nhờ nhà dì, đúng là sống trong chăn mới biết chăn có rận, dì cô ấy đối xử với cô ấy như người ở, làm viêc suốt mà chẳng đươc đi đâu, hết đi làm lại về nhà dọn dẹp. Từ ngày biết hai đứa thích nhau, dì cô ấy không thích vì nhà giàu nên chê em nghèo, dì cô ấy hay lấy cớ này no mắng cô ấy nhiều hơn làm tinh thần cô ấy xuống cấp trầm trọng, mỗi lần buồn như vậy cô ấy lại làm lơ em, em nhắn tin hay gọi điện gì đều không thèm trả lời, chuyện này cũng xảy ra mấy lần rồi. Gần đây biết khó ngăn cấm hai đứa, nên em bị chú cô ấy điều chuyển đi công tác và làm luôn ở Đồng Nai. Em mới đi Đồng Nai, không biết sự tình ra sao thì cô ấy lại làm lơ em, haiz, em nhắn tin hay gọi điện gì cô ấy cũng không trả lời. Em biết cô ấy yêu em nhưng còn bà dì kia với cả đang sống nhờ nhà người khác nên không có cách nào thoải mái đươc. Moi người tư vấn dùm em với, em phải làm sao đây?


- Một là bảo cô ấy về Hà Nôi, nhà cô ấy cũng khá giả, lo đươc viêc làm cho cô ấy, nhưng nếu vậy thì em khó giữ được cô ấy.


- Hai là cô ấy ở đây chịu khổ, mà cứ dăm ba bữa lại buồn kiểu này chắc em bị đau tim mà chết quá. hic