chuyện tình của e sao mà nó long đong lao đao quá


lúc còn đi học em muốn có 1 người iu vui tính đề làm e cười , 1 người giỏi giang đặc biệt hơn những người khác


... và rồi người đó cũng đến , 1 người lúc nào cũng làm e cười , học cực kỳ giỏi lúc nào cũng đứng nhất lớp , thầy cô ai cũng khen thông minh


...........nhưng người đó rất vô tâm , chẳng bao giờ quan tâm tới cảm nhận của e , lúc nào cũng coi bạn bè là trên hết , e mệt mỏi và ct


sau khi ra trường , đi học đại học e muốn có 1 người iu phải quan tâm e , nhường nhịn e , không hút thuốc , rượu chè , nhậu nhẹt , không nói dối


.... nghe cứ như là làm gì có người đàn ông nào như vậy phải không , nhưng mà người đó đã xuất hiện , 1 người hiền lành , thật thà , nhường nhịn e đủ mọi thứ , k hút thuốc rượu chè nhậu nhẹt hay nói dối e gì cả .


............ nhưng người đó và e dường như không hợp tính với nhau , nói chuyện vài ba câu là e lại thấy khó chịu , người đó cũng k lo cho e được về vật chất , mỗi lần đi chơi là phải tính toán , đi cái này đi cái kia đỡ tốn tiền , vài ba lần cãi vả và e ct


trưởng thành từ 2 mối tình trước , e muốn có 1 người iu phải vừa biết quan tâm mà vừa lo cho e được về vật chất


.... rồi người đó cũng đến , 1 người rất iu e , quan tâm e từng cái , nhà cũng khá giả thôi chứ k giàu có , nhưng lúc nào cũng cố gắng mua cho e thứ e thích . tính cách của người đó cũng rất hợp với e .


........... những người đó lại có nhiều tính xấu e không thích như hút thuốc nhậu nhẹt , tính gia trưởng , tự cao , ....


bây giờ e chẳng quen với ai cả . e biết là không thể nào kiếm được người hoàn hảo theo ý của mình được . nhưng làm sao để tìm được người đàn ông tốt nhất để sau này lấy làm chồng đây ? các chị giúp em với