Chuyện tình của em, mong các bác cho ý kiến giúp em?
Sự tình là thế này ạ. Em có quen với một cô gái trên face, tính đến nay cũng được 8 tháng. Rồi em và cô ấy hay nc với nhau trên face, nên một thời gian thì em thấy có tình cảm với cô ấy, rồi em công khai tán tỉnh :3 bọn em vãn chia sẻ nói chuyện với nhau về mọi thứ trong cuộc sống và rất thoải mái và vui vẻ. trong những ngày lễ hay gì đó, em vẫn thường xuyên gửi quà, mặc dù trong cùng 1 thành phố nhưng bọn em chưa bao giờ gặp, vì lần nào gặp cũng bị hụt cả :-S Em cũng thường xuyên mời cô ấy gặp mặt, nhưng cô ấy thì có vẻ là ko chịu mặc dù cũng 8 tháng quen nhau và có thể nói là thân. theo các bác thì em nên làm gì? và cô ấy có phải là chỉ muốn nc với em cho vui chứ ko ý định nghiêm túc gì ko? Mong các bác cho ý kiến? Em xin chân thành cảm ơn :3