Hiện giờ khi ngồi 1 mình trong căn phòng vắng, hắn lặng lẽ ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, có lẽ hắn đã quyết định mọi chuyện quá nhanh chăng? Tất cả mọi thứ đã xảy ra rồi, bây giờ hắn chẳng còn gì cả :) ... người yêu cũng không, người quan tâm hắn cũng không còn ai .... cả người mà hắn đã hi sinh tất cả để hi vọng đó sẽ là tình yêu cuối cùng của hắn cũng đã rời xa hắn ... Có lẽ đó cũng là quả báo cho những gì mà hắn đã gây ra cho 1 người con gái đã từng yêu hắn, từng làm tất cả vì hắn, người con gái mà hắn đã từng yêu .... để rồi hắn lại bỏ rơi người con gái ấy mà đến với người khác .... và giờ đây chẳng còn ai ở bên cạnh hắn cả.


Hắn, 1 người con trai không có gì là nổi bật, không đẹp trai, không cao ráo, cũng không phải là người giỏi ăn nói .... có nhiều người nghĩ hắn hơi nhút nhát trước đám đông .... hắn cũng là người hay cười, nụ cười luôn nở trên khuôn mặt ... tuy nhiên có phải lúc nào cười cũng là vui đâu, đôi khi nụ cười chỉ để che giấu những suy nghĩ, tâm sự chất chứa ở trong lòng :). Nhưng có 1 điểm tốt, hay xấu cũng không chừng ... đó là hắn là con người sống tình cảm, hay quan tâm đến mọi người, có lẽ vì lý do đấy mà hắn cũng có nhiều người bạn gái thân, và cũng nhiều người thích hắn ... hắn đã từng mất vài người bạn, chỉ vì hắn quan tâm đến người đó, và họ nghĩ rằng sự quan tâm đó mang dáng dấp 1 tình cảm đặc biệt nào đấy ngoài tình bạn thân, nhưng thực ra đó chỉ là do bản tính thôi :( .... chính vì vậy trong tình yêu, đã yêu thì hắn sẽ yêu hết mình, yêu và quan tâm đến người kia còn hơn cả bản thân mình ... và chỉ yêu được 1 người thôi ....


Mọi chuyện rắc rối đến với hắn cách đây 5 tháng, khi hắn tham dự 1 khóa học ở nước ngoài. Ngày đó hắn đã có H, 1 cô gái yêu hắn tha thiết, hắn cũng yêu H và đã xác định đây sẽ là người con gái của cuộc đời mình .... mọi dự định đã được định ra sẵn, sau này 2 đứa sẽ làm gì, ở đâu, có với nhau vài người con, và 2 gia đình cũng đã gặp mặt nhau xác định chuyện cưới xin, bản thân 2 đứa cũng đã đi xem ngày định ngày cưới .... thế rồi hắn gặp T, ngay từ khi gặp nhau, hắn đã cảm thấy ấn tượng về người con gái ấy .... Lần đầu đi với nhau, đi mua quà cho chuyến đi, hắn và T nói chuyện rất hợp, quên cả thời gian ... sau đó, hắn đi cùng T 8 ngày ở nước ngoài, quãng thời gian đó thật đẹp với hắn, có những trải nghiệm mới ở 1 môi trường khác với những người bạn mới (mặc dù hắn cũng từng du học 2 năm ở nước ngoài trước đó). Thế rồi đến khi về nước, hắn và T đi với nhau nhiều hơn, ngày nào cũng như ngày nào, nhắn tin, gọi điện và ngồi với nhau hàng giờ không biết chán .... có lẽ đã có 1 điều gì đó thay đổi trong con người hắn, hắn ít nói chuyện với H hơn, ít khi chủ động gọi cho H (hắn và H yêu nhau nhưng không ở gần nhau nên chỉ có cuối tuần mới ở bên nhau) . Nhưng bên trong con người hắn 1 phần lí trí vẫn nhắc hắn rằng hắn đag có 1 tình yêu hạnh phúc đấy, 1 người con gái tuyệt vời sẽ trở thành người vợ hiền của hắn đấy, đừng có làm điều gì quá .... Nhưng chuyện tình cảm không nói trước được điều gì cả, hắn đã từng nghĩ hắn là con người chung thủy, mặc dù hắn đã từng yêu nhiều người, nhưng không bao giờ có chuyện yêu 2 người cùng lúc cả (từ thời sinh viên, hắn đã từng có mối tình đầu 5 năm cũng với người con gái tên T, nhưng vì 1 vài lý do mà chia tay, trải qua 1 vài mối tình ko đầu ko đuôi ko xác định gì cả, hắn đã muốn tìm 1 người yêu để làm vợ thực sự như H bây giờ) .... Giờ đây hắn đã thực sự thích T, và T cũng thích hắn ... có vẻ giống như 1 tình yêu sét đánh vì khoảng tgian quen biết nhau rất ngắn, nhưng 2 người cảm giác như rất hiểu nhau, nói chuyện hợp nhau .... chính từ lúc này mọi chuyện rắc rối mới đến với hắn ....


(to be continue)



P/S: hắn muốn kể ra cho vơi bớt những suy nghĩ ở trong lòng thôi, có rất nhiều uẩn khúc mà kể cả người trong cuộc cũng không hiểu hết được, nên có người hận hắn cũng là ch bình thường .... h phải làm mấy việc nên tí mới viết tiếp đc :(