Ban đầu khi bắt đầu thích em. Anh ấy tìm cách gần gũi em. Chơi game cùng em. Về nhà cùng em. Đứng đợi em. Khi chính thức quen nhau. Anh đưa đón em. Lo cho em từng bữa sáng. Mỗi lúc đi bộ anh bảo nắm tay anh. Mỗi lúc ngồi xe thì anh bảo ôm chặt anh. Anh lo cho em từng cái nhỏ nhất là dần dần làm em thương anh vì sự dịu dàng anh dành cho em. Gia đình 2 bên cũng gặp mặt và biết chuyện 2 đứa quen nhau. Quen được nửa năm thì anh xin được làm chuyện đó. Và em cũng đã đồng ý. Nhưng khi quen gần 1 năm thì tính tình anh có nhiều thay đổi. Anh không còn bảo em nắm tay lúc đi bộ. Lúc anh nóng giận thì chửi thề mắng em thứ này thứ nọ biểu em cút đi biến đi. Những lúc như vậy em chỉ biết ngồi khóc. Em không hiểu tại sao anh lại thay đổi như vậy. Hay tại vì em cho hết nên anh mới không còn trân trọng em nữa. Giờ em cũng không biết nên làm sao ...