mình buồn quá các b ak, mình với anh yêu nhau đã được hơn 1 năm. khoảng thời gian không dài nhưng cũng không gọi là quá ngắn ngủi. tính mình trẻ con, hay giận dỗi nên làm anh hay buồn. A bỏ qua nhiều lần cho mình, dù mình sai a vẫn xin lỗi để níu giữ tình cảm 2 đứa. Còn mình thì nghĩ tình yêu đơn giản, bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay. Đúng là không thể chấp nhận. Ấy vậy tình yêu 2 đứa cũng được hơn năm. Đợt Tết, mình vô tâm quá, a nhắn tin chúc tết mà mình không nhắn lại được 1 câu chỉ vì lúc đó mình vẫn giận. Thế rồi không biết anh quyết định sao a đã rứt bỏ mình.Thoạt đầu thì mình chẳng có níu kéo gì cả,chia tay cũng tốt thôi. Thế nhưng mình nhận ra thiếu anh mình không thể tiếp tục cuộc sóng một cách bình thường được. Mình níu kéo, van xin, nài nỉ a quay lại nhưng a cương quyết lắm. A nói a chưa hết yêu mình nhưng a không thể quay lại với mình vì có quá nhiều nỗi đau. Mình thật sự rất đau khổ, mình khóc hoài. đúng 1 tháng, sau thời gian mình níu kéo a đã trở
về với mình.Mình thật sự vui sướng và hạnh phúc, mình đã tự nhủ sẽ yêu thương a ấy hết mức có thể. NHưng không phải đơn giản chỉ thế, a tỏ ra lạnh lùng với mình, không yêu thương mình như trước nữa. Điều đó làm mình rất đau. Mình cũng cố gắng chịu đựng bởi lẽ đó là cái giả phải trả cho sự vô tâm của mình trước kia. Nhưng cái đau này chưa hết thì cái kia lại đến. Đầu tiên là mình biết rằng trong 1 tháng qua chia tay mình vậy mà anh ấy đã tán tỉnh, đã thích người khác. A thành khẩn lắm. May sao người ta không thích anh, không chắc giờ a đã không quay về với mình. Mình chấp nhận, thôi lại là lỗi của mình, là do mình anh mới như vậy. tiếp đó mình biết chuyện a đi chơi gái ( cave đó) mình nghe a tự thú mà như đấm vào lỗ tai mình vậy, không đau tai mà đau tim, Đau lắm. Rồi nữa hôm nay mình đọc trộm đc tin nhắn của a . a lưu tên người ta là Hà Ny. Trong khi đó tên sdt mình chả thèm lưu. A nt người ta là " Anh yêu em, bỏ qua mọi rào cản để yêu em ". Mình đau lắm. Mình không iết phải làm thế nào.Hay mình ngu si, nhu nhược chấp nhận. Vì mình đã hứa sẽ không giận dỗi, làm khổ anh, nhưng có phải a đang quá đáng với mình không, xin 1 lời khuyên ak :( :( :'( m và anh bằng tuổi nhau, 2 người cùng 91