-trước tiên em xin giới thiệu chút về mình. bản thân em tự thấy mình là một người hay để ý tiểu tiết và hay đa nghi /:)


-em có người yêu đc gần 1 năm, anh ấy là sinh viên mới ra trường,còn e vẫn đag học năm 3.Kinh tế đag suy thoái nên nhiều người như anh vẫn chưa kiếm được việc làm thích hợp.:| anh ấy ngày trước ở chung với anh họ em mấy năm, hai người cũng khá thân thiết.và anh họ em nói a ấy cũng khá tốt.


-chuyện là thế này đợt vừa rồi bọn em vào nha trang dự đám cưới a họ em.em đi xe cùng gia đình còn anh ấy đi xe ngoài. anh ấy nói tiền về gần hết và có mượn em 300k. mặc dù tiền không nhiều và cũng có mấy lần nhắc với em về chuyện mượn tiền ấy.nhưng đến giờ vẫn chưa trả. em cũng biết anh ấy chưa có việc làm và còn phụ thuộc vào gia đình.


-bản thân em cũng nghĩ anh ấy tin tưởng mình nên cũng chưa hỏi đòi và cũng có vài lần có vài chuyện nghĩ sai về a ấy.và hơn nữa nếu người yêu e không đành hoàng thì a họ cũng sẽ cảnh báo với em phải không mọi người.


-nhưng em nghĩ chuyện tiền bạc phải rõ ràng thì tc mới bền.mn phải cho e ý kiến để nói với a ấy một cách thật tế nhị đc k?;;)