Ngày càng nhiều topic về chuyện quan hệ xong thì bạn trai quất ngựa truy phong, hoặc là có em bé, dù sẽ lấy nhau nhưng học chưa xong, công việc không có, lấy gì sống ? v.v. Phải nói là trong ba tháng vào WTT mình mới “mở mắt” hơn để hiểu thế hệ những bạn như cháu mình, em mình quan tâm gì, nghĩ gì về vấn đề này. Nói trước nhé, mình là nữ. Chắc các bạn cho là mình thuộc đời cổ hủ ngày xưa, vì mình là 8x những đời đầu.


Mình thấy có nhiều bạn mắng các bạn chủ top thật nặng, mình nghe cũng sợ :D nhưng mà phải nói thật là mình hy vọng có mắng nặng như vậy thì những em gái khác có vào đọc thì mới tỉnh táo ra.


Có nhiều bạn nữ comment là đàn ông bây giờ mà cứ coi trọng chữ trinh tiết của phụ nữ thì không đáng mặt, rằng cứ đòi như vậy thì lấy đâu ra. Nhưng mình lại thà là các em gái nhỏ đều cứ lo sợ rằng mình mà quan hệ trước hôn nhân thì nếu không đến được với nhau, người sau sẽ không chấp nhận mình như thế, để các em gái cẩn trọng hơn, biết giữ gìn hơn. Chứ cứ tiêm vào đầu các em rằng chuyện quan hệ trước hôn nhân là chuyện thường, để các em tin rằng mình không làm thế là không bình thường, thì xảy ra cớ sự các bạn nữ phải chịu là điều tất yếu thôi.


Có topic các bạn trách gia đình bạn trai sao còn làm khó này nọ mà không vun vén cho hai trẻ cưới nhau. Mình nói thật, đứng trên quan điểm gia đình, mình 8x còn cảm thấy khó chịu, thì các ông bà 40-50 tuổi (hay còn lớn hơn nữa) phải chấp nhận làm sao đây ? Cuối cùng thì cũng phải vì con mà sẽ làm đám cưới hay nhận cháu nhận dâu gì đó, nhưng mà nó sẽ như cái gai trong mắt, mình chắc chắn là như thế. Ngoại trừ khi bố mẹ bạn trai lo lắng chuyện vô sinh nhiều quá mà ra tối hậu thư là có con mới được cưới (cái này chắc phải áp dụng ở các anh 7x mà giờ này mới lấy vợ, chứ đâu có áp dụng cho các em nhỏ).