Chào các chị :) em mới 20t và lần đầu tiên em muốn chia sẻ cũng như xin ý kiến các chị/ các mẹ. Mẹ em đi đức từ khi em lớp 7 và mới về đc 2,3 lần trong từng ấy thời gian nên em và mẹ không thể tâm sự nhiều chuyện lắm, nhất là chuyện này. Em mới thưr thai và em đã có thai, nhiều nhất là 2 tuần tuổi ạ. Người yêu của em cũng an ủi em rất nhiều, cũng hi vọng cái thai bt thì sẽ đặt vấn đề 2 bên gia đình, thực sự em cũng rất muốn giữ, cứ nghĩ đến bỏ là em khóc, ko cam tâm. Nhưng trc khi có thai em đã và đang dùng thuốc trị mụn isotretinoin 10mg, dùng thuốc này phải sau ít nhất 6 thÁng-1 năm mới đc có thai nếu ko 100% quái thai dị tật. Em cũng biết bọn em thật vô trách nhiệm và bất cẩn. Em và bạn trai đều đang rất hối hận. Và em không biết làm gì ngoài hối hận và khóc. Cứ nghĩ đến vc phải bỏ đứa bé thực sự em rất day dứt oán trách bản thân. Nhưng nếu nó đc ra đời thì ko chừng sau này nó sẽ oán trách em nhiều hơn. Em thực sự rất sợ. Các chị/ các mẹ đã trải qua, đã có gia đình có thể cho em lời khuyên ko ạ? Em cảm ơn.