Chuyện của em, nghe xong, chắc các mẹ sẽ chửi em rằng ngu rằng ngốc, rằng tự làm tự chịu, nhưng em thực sự chẳng biết kể cùng ai. Em muốn nói ra, muốn được nghe, dù là nghe chửi nghe mắng, em cũng muốn...


Em và anh ấy rất hợp nhau. Khoảng thời gian hẹn hò, ngày nào em và anh ấy cũng gặp nhau, đi chơi đến tận 11h đêm mới về. Hôm nào cũng vậy, vừa về đến nhà, anh ấy đã nhắn tin, gọi điện thoại cho em, rồi 2 đứa nói chuyện đến gần sáng mới ngủ. Vì gặp nhau mỗi ngày nên tụi em cùng trải qua rất nhiều hoạt động với nhau, khi thì chạy bộ, khi thì bơi lội, chơi werewolf, chơi boardgame,khi thì dạo mall, chơi nhảy pump, rồi sinh hoạt hội nhóm các thứ.


Tất nhiên tụi em cũng gắn kết với nhau bởi sex. Về sex, tụi em rất hợp nhau.


À xin nói thêm với các mẹ, anh ấy là du học sinh Đức, về nước học tiếp Thạc sỹ, đi làm ở công ty tư nhân một thời gian thì quit, ra làm kinh doanh, nối nghiệp gia đình. Còn em, lúc này mới ra trường, vẫn chưa muốn đi làm nên vẫn đang lông bông.


Hẹn hò với nhau được 7 tháng thì có biến cố. Em đi làm, vì là công việc đầu tiên, là newbie, lại làm việc trong 1 cơ quan nhà nước đầu não ở HN nên em cố gắng lắm, toàn đi sớm về muộn, có nhiều hôm đến tận 11h đêm em mới lết đít ra khỏi cơ quan. Thời gian này, em và anh cãi nhau nhiều. Rồi tụi em chia tay nhau. Sau đó 1 tuần, em biết được anh và một bé (trong nhóm chơi chung của em và anh) hẹn hò được 3 tháng rồi.


Em cắt đứt liên lạc với anh từ đó.


Hai tháng sau, em và anh liên lạc lại, được biết anh chia tay cô bé đó vì cô bé đó phản bội anh. Anh suy sụp tinh thần và mong em ở bên an ủi anh. Lúc này em vừa nghỉ việc ở Hà Nội, về quê sống, nên tụi em liên lạc bằng viber, facebook là chủ yếu. Tụi em giao tiếp với nhau gần như suốt ngày suốt đêm, chỉ trừ lúc ngủ. Rồi một hôm, anh hỏi ý em về việc anh hẹn hò với chị V, anh cần một người bên cạnh. Nghe anh nói vậy, em đồng ý, vì thực tình, lúc này tụi em giao kèo là không yêu nhau nữa, xác định rõ ràng mối quan hệ của hai đứa bây giờ là: tri kỉ.


Anh hay gọi em là tri kỉ của anh, anh kể cho em nghe tần tật về chuyện của anh và chị V, từ sinh hoạt hàng ngày, hai người đi đâu, làm gì, have sex với nhau như thế nào, cảm giác ra sao, tất tần tật, anh đều kể em nghe. Những đêm nằm bên chị V, anh vẫn nhắn tin với em.


Lúc này, em có mâu thuẫn với em gái và em rể nên không thể ở nhà nữa, và phần vì cũng muốn gần anh, em apply vào 1 công ty tư nhân, quay lại đi làm ở HN. Thời gian em quay lại HN, anh gặp em 2 lần/ tuần, rồi 3 lần/ tuần, rồi anh chia tay chị V và gặp em mỗi ngày. Tuy vậy, tụi em vẫn xác định rõ ràng với nhau là không yêu nhau, chỉ ở bên nhau cho đến khi một trong hai có người yêu.


Các mẹ biết không, sở dĩ em và anh hiểu và gắn kết nhau, là vì có điểm tương đồng: cả hai đều đang điều trị trầm cảm.


Nhưng đó cũng chính là lí do mà tụi em dù thương nhau cách mấy cũng không thể đến với nhau.


Hai người trầm cảm không thể yêu nhau. Và hai người trầm cảm càng không thể kết hôn với nhau. Trầm cảm có thể di truyền qua gen. Em cũng như anh không muốn con của mình sẽ 100% trầm cảm.


Mấy hôm nay, em thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, vì em thấy mình có chút chao đảo rồi. Em không cứng rắn như em nghĩ. Gần nhau nhiều, nảy sinh tình cảm, em nhận ra bản thân càng lúc càng phụ thuộc anh về cảm xúc. Em không muốn như vậy. Nhưng buông anh, em không làm được…