Cưới nhau được 6 năm, cho đến bi giờ em vẫn lăn tăn chuyện này : bx trước khi gặp em cũng đã có người yêu học cùng lớp 12,(em cũng thế 1 cô gái với tc cực kì thân mật như vc, vậy mà người yêu em bỏ lại em đi xuất cảnh diện con lai với gđ ) sau đó vì quá buồn khoảng 3 năm em đã chẳng yêu ai cho đến khi gặp bx em ...


Như lần đầu biết yêu + kinh nghiệm em tấn công tới tấp cho tới khi em đánh đổ tình địch và cưới luôn cô ấy. Yêu một thời gian đựơc khoảng 6 tháng, trước lúc đồng ý cưới, cô ấy có nói cho em biết sự thực và rằng dù em bỏ rơi cô ấy thì cô ấy cũng chả trách gì em... em suy nghĩ rất kĩ và đã có ý chia tay, sau một thời gian lẩn tránh cô ấy, em trở lại và nói "anh đồng ý". Sau đó thật sự vc em sống rất hạnh phúc - đã có 2 bé gái, cô ấy quan tâm chăm sóc em và các con rất chu đáo ... chỉ cần bố hay con ốm là cô ấy xin nghỉ ở nhà ngay (có lần bị công ty cảnh cáo đòi đuổi - nhưng cô ấy cóc cần nói rằng sẽ tìm công ty khác) ... vậy mà ko hiểu sao nhiều lúc em bực mình với ý nghĩ : " ko biết lúc trước có đam mê như thế này ko ?..." khi đang xxx nhưng chẳng nói ra.


Tại sao muốn quên vĩnh viễn cái chuyện này mà khó thế nhỉ ? (dẫu biết rằng mình cũng xxx trước với người khác đó sao). Tự hỏi em có ích kỉ ko nhỉ ? bx có suy nghĩ giống mình ko ? làm sao để ko còn lăn tăn nữa nhỉ, hay đó chỉ là điều bình thường của người đàn ông ...