Cái máy tính nhà em đặt ở fòng khách, nên khách đến nhà em chơi thỉnh thoảng cũng sử dụng một ít. Hôm qua người yêu em đến chơi, có mở máy ra
. Hôm qua người yêu em đến chơi, có mở máy ra chơi. Lúc đó em cũng đứng cạnh để trêu đùa. Anh ấy vào google thì em thấy hiện ra từ khoá là 1 từ rất bậy về xxx. Hic hic. Em thì chẳng bao giờ mò mẫm những thể loại như thế. Chẳng hiểu ai vào máy của em để làm cái này nữa. Hic hic.


Em thấy thế mà chẳng biết nói ntn. Anh ấy cũng im lặng. Thế là em ra ghế ngồi xem tivi. Còn anh ấy cứ lúi húi với máy tính, mà chẳng nói năng gì với em. Có lần em quay ra nhìn anh ấy thì thấy anh ấy mở ổ C, D của máy ra, chắc để kiểm tra xem em có film ảnh gì ko ấy mà. Lọ mọ 1 lúc ko thấy gì thì tắt máy tính và ra ngồi cạnh em. Nhưng cũng chẳng vui vẻ như mọi lần. Còn em thì chẳng biết anh ấy nghĩ như thế nào, nên cũng chẳng biết nói năng gì. Hic hic.


Thà rằng anh ấy cứ hỏi thẳng em là tại sao lại như thế thì em còn thấy thoải mái, đằng này anh ấy cứ im lặng như thế là em chẳng biết đường nào mà lần. Hic hic


Mọi người bảo em fải làm như thế nào bây giờ ạ?