Lạc giữa dòng người vội vã


Thả hồn theo dòng nước trôi đi


Nhìn xa xăm mắt kia nhuốm lệ


Mây của trời cứ để gió cuốn đi 


Liệu có đơn giản như vậy không


Hỏi nhân thế có mấy ai mạnh mẽ 


Có mấy ai đã thành thực với lòng 

Có mấy ai vẫn yêu mà quên được

Quên được ai lại bảo là yêu

Dù vẫn biết chuyện đời là vô định

Nhưng ý niệm là của riêng mình

Đâu có chuyện hết duyên hết nợ

Chỉ do mình lựa chọn mà thôi

Đâu có chuyện gương vỡ lại lành

Có chăng là bụi mờ gương che lại

Chờ cơn mưa lau sạch lớp bụi mờ

Để gương kia lại một ngày sáng tỏ

Soi bóng hình 2 đứa của ngày xưa