Em là nữ, 24t, em có quen 1 anh hơn em 7t, em thì ở SG còn anh sống và làm việc tại Bình Thuận. Anh làm nghề lái xe cẩu chở hàng, công việc rất bận rộn, anh phải làm từ sáng tới tối suốt 7 ngày trong tuần nên thời gian liên lạc cho nhau chỉ vào tối khuya. Tụi em quen nhau cũng đc gần 6 tháng, em thấy cả 2 nói chuyện rất hợp nhau, và vừa rồi anh ấy đã ngỏ lời yêu em. Tuy khoảng cách xa nhưng vài tháng anh vẫn cố gắng lên thăm em 1 lần. Anh nói anh rất thương em và em là ng con gái đặc biệt đối với anh. Em thấy mình cũng rất có tình cảm với anh và có dự định tiến xa hơn với anh. Anh là 1 ng đàn ông mạnh mẽ và chững chạc, sinh ra trog GĐ làm rẫy ở Đồng Nai, là con út trong 8 anh chị em. Em thì hoàn cảnh gđ khá giả hơn, có điều kiện học hành hơn anh nên khi quen anh em cũng lăn tăn chuyện môn đăng hộ đối, nhưng em cũng bỏ qua và k bận tâm đến nó. Mối quan hệ của chúng em chưa ai biết, em vẫn giấu bố mẹ em.
Nhưng vừa rồi em có nhắn tin cho anh, em hỏi anh về vấn đề môn đăng hộ đối (em chỉ hỏi quan điểm của anh thôi chứ k có ý gì hết) thì anh giận dỗi và nói em là "quan trọng là tính cách và nói chuyện hợp nhau, có môn đăng hộ đối mà lấy nhau về k hợp hoặc ngoại tình thì để làm gì. Nếu em và gđ quan trọng vấn đề đó thì anh sẽ k liên lạc với em nữa". Rồi sau đó tụi em k nhắn tin nữa. Anh nói câu cuối như dội gáo nước lạnh vào mặt em vậy. Em rất buồn và cảm thấy hụt hẫng. Em chỉ hỏi 1 câu hỏi nhẹ nhàng, hỏi quan điểm của anh mà có lẽ anh ấy cảm thấy bị đụng chạm lòng tự trọng chăng? Giọng của anh nghe như đe dọa em vậy.
Em vẫn còn rất thích anh nhưng em đã rất buồn khi anh nói câu đó. K phải là em có ý khinh thường anh, vì chính bố mẹ em xuất thân từ nghèo khó, 2 bàn tay trắng và cố gắng làm việc nên em mới có gia cảnh thế này. Thế mà anh k chịu nghe em giải thích. Em có nên tiếp tục quen anh k mọi ng? Và hành động của anh ấy có hơi thái quá k?
Mong các anh chị góp ý cho chuyện của em ạ. Đây là lần đầu em quen 1 chàng trai và có tình cảm sâu đậm nên em cảm thấy rất bối rối và khó xử. Em cảm ơn mọi ng rất nhiều ạ.