Hix! nói ra thì xấu hổ quá nhưng mình đang không biết làm cách nào bây giờ nên lên đây mong mọi người góp ý!
Tình hình là mình và boy chính thức quen nhau được 4 tháng rồi nhưng yêu nhau thì mới 1 tháng thôi. 1 tháng nhưng giờ mới là giai đoạn gần gũi, hôn nhau. Tình cảm rất dễ thương, trong sáng, boy cũng yêu và chiều mình. Nhưng khổ cái những khi ngồi gần nói chuyện thì ko sao, nhưng khi hôn nhau thì... hix, miệng boy có mùi rất khó chiụ, mình cũng nhắm mắt hôn nhưng tình hình này kéo dài thì mình tụt cả cảm xúc mất.
Mình là mối tình đầu của boy nên boy ko có kinh nghiệm hôn lắm, nhiều khi hôn boy mà môi mình ko có cảm giác ngọt ngào gì, nhiều người bảo ko thấy ngọt ngào của nụ hôn là chưa yêu, nhưng mình rất yêu boy, ngoài việc hôn ra mình yêu tất cả những gì thuộc về boy, chân thành và chính chắn vô cùng.
Mình ko muốn tình trạng này kéo dài vì khi yêu mình quan trọng nụ hôn lắm, mình rất thích hôn, nhưng kiểu hôn của boy và mùi hôi ấy thì mình sợ sẽ có 1 ngày mình hết chịu nổi mất.